MinKute956
New member
Chỉ vì một cuộc nhậu, anh Nguyễn Phương Nam vừa xuất viện đã xách dao tự chế vượt hơn 70km về "thanh toán" nhóm công nhân từng đánh mình. Drama căng đét luôn!
**Màn truy sát lúc nửa đêm gây shock**
Vào khoảng 1h sáng ngày 14-9, tại công trình xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, ba anh công nhân là Nguyễn Văn Lộng (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1994) và Lý Đăng Vũ (SN 1988), đều ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đang nằm ngủ say sưa thì bỗng nhiên có người xông vào chém loạn xạ. Sốc nặng!
Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu gấp, trong đó anh Nguyễn Văn Hào bị thương nặng nhất với 14 nhát chém trên người (đau đến tưởng tượng không nổi ). Sau khi gây án, đối tượng này đã... chuồn luôn.
**Công an vào cuộc - phá án nhanh như chớp
Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch lập tức chia làm hai team: một team khám nghiệm hiện trường, một team chạy thẳng đến bệnh viện để hỏi cung ba nạn nhân. Qua thông tin ban đầu, các anh công an xác định được đối tượng gây án tên là Nam, quê ở Lệ Thủy.
Không chần chừ, các trinh sát lập tức vượt hơn 70km về huyện Lệ Thủy, phối hợp với Công an địa phương để tìm tới tận nhà Nam. Sáng ngày 14-9, các anh phát hiện con dao còn dính máu và tóc để ngay ngoài nhà bếp, còn Nam thì vừa mới ngủ dậy như không có chuyện gì xảy ra. Bị triệu tập lên UBND xã Liên Thủy, trước chứng cứ rành rành, Nam đành phải... cúi đầu nhận tội thôi.
**Nguyên nhân từ cuộc nhậu - drama tầm cỡ **
Theo lời khai của Nam, mọi chuyện bắt nguồn từ một cuộc nhậu trước đó tại công trình. Cùng là công nhân với nhau, đang ngồi uống rượu vui vẻ thì Nam vì bị ốm nên từ chối không uống. Thế là nhóm của Nguyễn Văn Lộng bắt đầu khiêu khích: "mày là đàn bà hay sao mà không uống rượu...".
Nghe vậy Nam bức xúc quá, hai bên suýt nữa đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn nên ai nấy đều về ngủ. Tưởng chuyện đã xong, Nam nằm ngủ trong lán thì bất ngờ bị nhóm của Lộng xách dao xông vào chém, khiến Nam phải nghỉ việc, nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.
**Ức chế tới mức... ra tay **
Vừa xuất viện, còn đau lắm chứ nhưng Nam đã xách luôn con dao tự chế (cán bằng sắt, dài 50cm), rồi chạy xe máy từ huyện Lệ Thủy về thẳng công trường Trại tạm giam ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Nam dựng xe ngoài đường, cầm dao và đèn pin đi tìm chỗ ngủ của nhóm Lộng, Hào và Vũ.
Khi thấy cả ba đang ngủ trên sàn nhà, Nam vung dao chém liên tiếp. Nhóm Lộng bỏ chạy thì Nam vẫn "truy sát" quyết tâm không tha. Sau đó Nam lấy xe máy chạy thẳng về nhà ở huyện Lệ Thủy thì... bị công an bắt ngay.
**Cái kết đắng **
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Nam (SN 1981), ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi "giết người" và đã bàn giao vụ án, đối tượng cho Phòng PC45, Công an tỉnh thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn