Ê chao, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn các bạn ơi! Ai ngờ được ngày thoát khỏi song sắt lại trở thành ngày cuối cùng của đời mình...
Chuyện là có chị phụ nữ sống ở Kurdistan (thuộc Iraq nha) đã phải ở tù 1,5 năm vì tội ngoại tình. Mới ra tù được phát, ngày đó cũng chính là lần thứ tư hai vợ chồng ra tòa để ly hôn.
Nhưng mà plot twist kinh hoàng đây: ông chồng bị "đội mũ" quyết không tha cho vợ cũ. Ngay tại bãi đỗ xe của Tòa án Irbil, anh ta điên lên bắn liên tiếp 6 phát đạn vào người phụ nữ từng phản bội mình. Ghê quá trời!
Abdul Khaliq Talaat - lãnh đạo Sở cảnh sát Irbil cho biết gã đàn ông này đã bị bắt tại chỗ ngay sau khi nổ súng và hiện đang đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một.
"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vấn đề bắt nguồn từ năm 2018, khi người vợ bị kết án tù giam đến tháng 4/2019 vì xung đột xã hội", ông Talaat cho hay.
Chị Nammi - Giám đốc điều hành của Tổ chức quyền phụ nữ Iran và Kurd - gọi đây là vụ "giết người vì danh dự" và cực kỳ bức xúc: "Tôi cực kỳ sốc và đau lòng khi biết đến vụ án này.
Chúng tôi cật lực lên án những vụ thảm sát hòng bảo toàn danh dự như trên. Người vợ trong trường hợp này đã nhận án phạt vì tội ngoại tình, đến ngày ra tù, cô ấy đã đệ đơn ly hôn.
Khi còn là phạm nhân, cô không đủ quyền hạn để làm như thế. Chỉ vì vậy mà cô bị chồng cũ sát hại".
Nguồn: soha.vn