VoiBobo384
New member
Chưa kịp "ăn năn hối cải" thì đã quay lại nghề cũ! Sau khi được thả được đúng 10 ngày, anh Đạt đã ra tay giật luôn 3 chiếc điện thoại. Nhưng không ngờ, khi đang phi xe với tốc độ "bá đạo", anh đã tông thẳng vào dải phân cách và ra đi mãi mãi luôn rồi
Ngày 20/2, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong, đồng thời làm rõ chuyện 3 chiếc điện thoại trên người nạn nhân này.
Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An) cầm lái xe máy biển số 61D1-785.52 trên đường ĐT 743 hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550.
Khi qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc P.Bình Hòa), do ôm cua với tốc độ "xé gió" quá trớn, không làm chủ tay lái nên đã tông thẳng vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng luôn.
Cú va chạm mạnh khiến anh thanh niên cùng chiếc xe trượt dài cả chục mét. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp nhưng anh đã không qua khỏi
Trên người nạn nhân, công an phát hiện một giấy ra tù được đúng 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại. Khi dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì những người nghe máy đều kêu là điện thoại của mình vừa mới bị cướp giật cách đó vài phút thôi
Sau đó, một anh tài xế Grab đã tới nhận lại điện thoại và xác nhận chính Đạt đã giật điện thoại của mình trên đường Bình Hòa 28 lúc 19 giờ 40 phút.
Nguồn: soha.vn