KunNho7281
New member
Tối 26/3 vừa rồi, fan Việt mình đã được chứng kiến màn ra mắt cực xịn của Đỗ Hoàng Hên trong màu áo tuyển quốc gia Sau hiệu ứng "bom tấn" mà Xuân Son tạo ra, sự xuất hiện của Hoàng Hên càng khiến mọi người hype không kìm được.
Nhưng mà đằng sau câu chuyện này, lại có một sự tiếc nuối vô cùng lớn cho một chân sút nhập tịch khác - người đã từng làm mưa làm gió ở V.League suốt gần 20 năm, và đang giữ kỷ lục "khủng" với 217 bàn thắng tại giải VĐQG.
Đó chính là Hoàng Vũ Samson!
Từ Nigeria đến Việt Nam: Hành trình của một huyền thoại
Hoàng Vũ Samson, tên khai sinh là Samson Kayode Olaleye, sinh ngày 6/10/1988 và đặt chân đến Việt Nam từ khi mới 20 tuổi thôi nha.
Anh bắt đầu với 15 bàn sau 22 trận cho Than Quảng Ninh ở hạng Nhất 2008 - một thành tích đủ để làm Đồng Tháp "đổ gục" và chiêu mộ ngay.
Mùa giải 2009, cặp song sát Samson - Timothy đã khiến fan xứ bưng biền "mê mệt" với 24 bàn thắng, trong đó Samson ghi tới 13 bàn. Cái nắng thiêu đốt lúc 3-4h chiều ở Đồng Tháp cũng không thể ngăn được tình yêu của CĐV dành cho đội nhà. Dòng người đổ về sân Cao Lãnh từ giữa trưa, phủ màu vàng rực rỡ cả 4 khán đài Và dưới sân, Samson cũng không để ai thất vọng luôn.
43 bàn thắng sau 49 trận trong 3 mùa giải - con số này không chỉ biến chân sút người Nigeria thành huyền thoại của bóng đá Đồng Tháp, mà còn khiến Atletico Madrid phải để mắt tới!
Cho đến tận bây giờ, chưa có ngoại binh nào ở V.League làm được điều này cả. Đủ hiểu Samson ngày đó "xịn" đến mức nào rồi đúng không?
Cơ hội sang châu Âu tan thành mây khói
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè. Dù Atletico Madrid đã lên kế hoạch đưa Samson về rồi cho CLB Braga (Bồ Đào Nha) mượn, nhưng giữa mùa 2011 anh lại ký hợp đồng với Hà Nội T&T. Muốn sang châu Âu phải đền bù 2 triệu USD để hủy giao kèo - một con số "trên trời" mà Samson không thể chi, Atletico Madrid cũng không dám mạo hiểm móc hầu bao
Thế là mọi thứ... đổ bể. Samson ở lại V.League và khoác áo đội bóng Thủ đô. Và phần còn lại là lịch sử!
Hà Nội T&T: Nơi tạo nên kỷ lục
Sau vụ ồn ào trên, Hà Nội T&T đã đối xử cực tốt với Samson. Tại đây, anh nhận đãi ngộ "xịn sò", trở thành trụ cột trong lối chơi, và còn được hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2013.
Trong gần 20 năm "cày" bóng tại Việt Nam, Samson đã tích lũy những con số mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải mơ ước.
Riêng tại V.League, anh ra sân hơn 320 trận, ghi hơn 200 bàn thắng, nhiều mùa vượt mốc 15-20 bàn/mùa và đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu với 217 bàn - một kỷ lục khó ai phá được!
Giấc mơ dang dở với tuyển Việt Nam
Năm 2013, Samson chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, mang tên Hoàng Vũ Samson.
Từ đó, giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam không còn là chuyện "không tưởng" về mặt pháp lý nữa. Anh đã chờ đợi, hy vọng, và không ít lần bày tỏ khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.
Nhưng mà cái trớ trêu là, suốt quãng thời gian anh đạt phom độ "đỉnh của chóp" - khi đều đặn ghi 20 bàn mỗi mùa, khi hàng công tuyển Việt Nam vẫn loay hoay tìm một trung phong thực thụ - thì cánh cửa đội tuyển vẫn chưa một lần mở ra
Đến khi bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn ổn định hơn, có hệ thống rõ ràng hơn, cởi mở hơn với cầu thủ nhập tịch, thì Samson đã không còn ở đỉnh cao. Thời gian - thứ duy nhất không thể tua lại - đã khiến câu chuyện trở nên dang dở.
Liệu còn cơ hội?
Giờ đây ở tuổi 38 và vẫn đang thi đấu tại V.League trong màu áo PVF-CAND (15 lần ra sân, 3 bàn thắng sau 16 vòng mùa 2024/25), liệu cơ hội còn có thể đến với Samson không? Nếu không phải vị trí ở ĐTQG, thì liệu có thể là 1 suất quá tuổi trong đội Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026?
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà đằng sau câu chuyện này, lại có một sự tiếc nuối vô cùng lớn cho một chân sút nhập tịch khác - người đã từng làm mưa làm gió ở V.League suốt gần 20 năm, và đang giữ kỷ lục "khủng" với 217 bàn thắng tại giải VĐQG.
Đó chính là Hoàng Vũ Samson!
Từ Nigeria đến Việt Nam: Hành trình của một huyền thoại
Hoàng Vũ Samson, tên khai sinh là Samson Kayode Olaleye, sinh ngày 6/10/1988 và đặt chân đến Việt Nam từ khi mới 20 tuổi thôi nha.
Anh bắt đầu với 15 bàn sau 22 trận cho Than Quảng Ninh ở hạng Nhất 2008 - một thành tích đủ để làm Đồng Tháp "đổ gục" và chiêu mộ ngay.
Mùa giải 2009, cặp song sát Samson - Timothy đã khiến fan xứ bưng biền "mê mệt" với 24 bàn thắng, trong đó Samson ghi tới 13 bàn. Cái nắng thiêu đốt lúc 3-4h chiều ở Đồng Tháp cũng không thể ngăn được tình yêu của CĐV dành cho đội nhà. Dòng người đổ về sân Cao Lãnh từ giữa trưa, phủ màu vàng rực rỡ cả 4 khán đài Và dưới sân, Samson cũng không để ai thất vọng luôn.
43 bàn thắng sau 49 trận trong 3 mùa giải - con số này không chỉ biến chân sút người Nigeria thành huyền thoại của bóng đá Đồng Tháp, mà còn khiến Atletico Madrid phải để mắt tới!
Cho đến tận bây giờ, chưa có ngoại binh nào ở V.League làm được điều này cả. Đủ hiểu Samson ngày đó "xịn" đến mức nào rồi đúng không?
Cơ hội sang châu Âu tan thành mây khói
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè. Dù Atletico Madrid đã lên kế hoạch đưa Samson về rồi cho CLB Braga (Bồ Đào Nha) mượn, nhưng giữa mùa 2011 anh lại ký hợp đồng với Hà Nội T&T. Muốn sang châu Âu phải đền bù 2 triệu USD để hủy giao kèo - một con số "trên trời" mà Samson không thể chi, Atletico Madrid cũng không dám mạo hiểm móc hầu bao
Thế là mọi thứ... đổ bể. Samson ở lại V.League và khoác áo đội bóng Thủ đô. Và phần còn lại là lịch sử!
Hà Nội T&T: Nơi tạo nên kỷ lục
Sau vụ ồn ào trên, Hà Nội T&T đã đối xử cực tốt với Samson. Tại đây, anh nhận đãi ngộ "xịn sò", trở thành trụ cột trong lối chơi, và còn được hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2013.
Trong gần 20 năm "cày" bóng tại Việt Nam, Samson đã tích lũy những con số mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải mơ ước.
Riêng tại V.League, anh ra sân hơn 320 trận, ghi hơn 200 bàn thắng, nhiều mùa vượt mốc 15-20 bàn/mùa và đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu với 217 bàn - một kỷ lục khó ai phá được!
Giấc mơ dang dở với tuyển Việt Nam
Năm 2013, Samson chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, mang tên Hoàng Vũ Samson.
Từ đó, giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam không còn là chuyện "không tưởng" về mặt pháp lý nữa. Anh đã chờ đợi, hy vọng, và không ít lần bày tỏ khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.
Nhưng mà cái trớ trêu là, suốt quãng thời gian anh đạt phom độ "đỉnh của chóp" - khi đều đặn ghi 20 bàn mỗi mùa, khi hàng công tuyển Việt Nam vẫn loay hoay tìm một trung phong thực thụ - thì cánh cửa đội tuyển vẫn chưa một lần mở ra
Đến khi bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn ổn định hơn, có hệ thống rõ ràng hơn, cởi mở hơn với cầu thủ nhập tịch, thì Samson đã không còn ở đỉnh cao. Thời gian - thứ duy nhất không thể tua lại - đã khiến câu chuyện trở nên dang dở.
Liệu còn cơ hội?
Giờ đây ở tuổi 38 và vẫn đang thi đấu tại V.League trong màu áo PVF-CAND (15 lần ra sân, 3 bàn thắng sau 16 vòng mùa 2024/25), liệu cơ hội còn có thể đến với Samson không? Nếu không phải vị trí ở ĐTQG, thì liệu có thể là 1 suất quá tuổi trong đội Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026?
Nguồn: soha.vn