Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vừa công bố, tối 14/5 vừa rồi đã xảy ra vụ việc cực kỳ đau lòng khi tổ chức khủng bố IS tự xưng điên cuồng nã pháo hạng nặng vào thành phố Deir al-Zor (thuộc tỉnh cùng tên ở miền Đông Syria), khiến ít nhất 7 người phải bỏ mạng
SOHR xác nhận luôn là bọn IS vẫn đang liên tục tấn công các khu vực do chính phủ nắm quyền ở thành phố Deir al-Zor này.
Để các bạn hình dung thì tỉnh Deir al-Zor này nằm ngay vị trí nối liền các vùng lãnh thổ mà IS đang chiếm giữ ở cả Syria lẫn Iraq luôn. Hiện tại phiến quân IS đang kiểm soát phần lớn tỉnh Deir al-Zor và một số khu vực của thủ phủ cùng tên.
Còn phía chính quyền Syria thì vẫn đang giữ được một số khu vực của thành phố Deir al-Zor, trong đó có cả căn cứ không quân gần đó nữa. Nhưng mà tình hình căng thẳng là IS đã bao vây khoảng 200.000 người dân ở đây trong tình trạng thiếu thốn lương thực và thuốc men suốt khoảng 2 năm rồi
Chính phủ Syria và Nga phải thường xuyên thả hàng cứu trợ từ trên trời xuống cho người dân sinh sống ở khu vực bị bao vây này.
Chuyển sang mặt trận Iraq, nguồn tin an ninh Iraq cho hay vào ngày 15/5, có hai thường dân đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát do bọn liên quan đến IS gây ra tại thị trấn Haditha (tỉnh Anbar, miền Tây Iraq)
Theo nguồn tin này thì 3 tên khủng bố đã lẻn vào khu vực ngoại ô al-Teen của Haditha (cách thủ đô Baghdad 200km về phía Tây Bắc) rồi núp trong một căn nhà.
Lực lượng an ninh nhanh chóng có mặt và bao vây căn nhà đó lại. Sau màn đấu súng cực căng với lực lượng an ninh, bọn khủng bố đã kích nổ thiết bị và 3 tên chết ngay tại chỗ, đồng thời làm 2 dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương
Nhìn lại nửa đầu năm 2016, lực lượng an ninh Iraq và đơn vị bán quân sự Hashd Shaabi được liên quân quốc tế hỗ trợ đã giành lại được nhiều khu vực rộng lớn của tỉnh Anbar, bao gồm cả thủ phủ Ramadi và Fallujah.
Nguồn: soha.vn