Vừa nhảy xuống bể bơi, anh chàng hét toáng lên vì đau, nhân viên chạy ra thấy cảnh tượng rùng mình

Chỉ vì muốn bơi vài vòng cho mát, anh chàng đã phải nằm viện với chi phí chữa trị lên tới 60.000 NDT (khoảng hơn 200 triệu đồng) luôn á

Câu chuyện drama này xảy ra ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào giữa tháng 8, khi một anh chàng đang định relax thì gặp phải sự cố hiếm có khó tìm.

Tối hôm đó, anh Lý như mọi khi vẫn ra phòng gym để tập luyện. Thấy thời tiết nóng bức quá nên anh quyết định xuống bể bơi cho mát người.

Nhưng đời không như mơ! Vừa xuống nước được tí, anh Lý cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống người mình. Thấy kỳ kỳ, anh ngẩng mặt lên nhìn trần nhà thì... hét toáng lên liền.

Tiếng hét của anh Lý khiến các nhân viên chạy ùa ra, và họ đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cả một khoảng trần lớn xình xịch sập xuống và đè trúng luôn vào người anh Lý.

"Cả một khoảng trần lớn sập xuống thực sự rất đáng sợ, tôi đã nghĩ người dưới bể lành ít dữ nhiều rồi", một người chứng kiến kể lại.

040d00918b50853a9018.png


Các nhân viên phòng gym đã nhanh tay nhảy xuống hồ và kéo anh Lý lên khỏi mặt nước. Sau đó anh được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Ở bệnh viện, sau khi chụp chiếu và kiểm tra toàn diện, anh Lý may mắn không bị chấn thương vùng đầu. Tuy nhiên, anh bị chẩn đoán gãy xương bả vai trái. Anh phải nằm viện điều trị một tuần và tái khám nhiều lần với chi phí điều trị lên tới hơn 60.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 200 triệu đồng)

"Lúc đó tôi thấy cả khoảng trần đổ ập xuống, rồi cơn đau dữ dội truyền đến từ bả vai, lúc đó tôi còn tưởng mình không xong rồi", anh Lý bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc tưởng như sắp gặp "tử thần".

Sau khi xuất viện, anh Lý đã mạnh tay đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu phòng gym, công ty quản lý bất động sản và chủ đầu tư cùng chịu trách nhiệm bồi thường chi phí y tế, tổn thất tinh thần... với tổng số tiền hơn 120.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng).

Tòa án sau khi xem xét đã tuyên phạt phòng gym, công ty quản lý bất động sản và chủ đầu tư liên đới bồi thường cho anh Lý số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng). Phía tòa án cho rằng, cả ba bên đều không thể chứng minh mình không có lỗi trong vụ việc trần bể bơi bất ngờ rơi xuống khiến anh Lý bị thương.

Tuy nhiên, công ty quản lý bất động sản lại kêu oan rằng họ không phải là đơn vị vận hành khu vực bể bơi. Họ chỉ là đơn vị được chủ đầu tư ủy thác cho thuê lại và không có nghĩa vụ quản lý. Do đó, công ty này đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải.

Ngày 27/8 vừa qua, phía Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải đã tiến hành xét xử lại và bác bỏ yêu cầu kháng cáo của công ty quản lý bất động sản, đồng thời giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Cuối cùng thì anh Lý cũng nhận được khoản tiền bồi thường xứng đáng rồi, tuy nhiên những tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần chắc còn phải mất nhiều thời gian nữa mới hồi phục được Vụ việc này đang gây hot không kém trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều netizen để lại comment bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn ở các phòng gym.

"Đúng là phúc lớn mạng lớn cho người này, sập cả khoảng lớn như vậy mà không bị thương vùng đầu là may mắn lắm rồi"

"May là lúc trần sập là vào buổi tối và ít người sử dụng bể bơi, nếu không thì khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra".

"Cũng may có nhân viên ở đó kịp thời đưa người đàn ông lên khỏi mặt nước, chứ không có khi còn bị đuối nước ấy chứ. Đúng là may mắn quá, mong anh ấy mau bình phục".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top