SunDev1042
New member
Câu chuyện của chàng trai này đang nhận về siêu nhiều đồng cảm từ team văn phòng đây này!
Tết càng đến, tâm trạng dân công sở càng như sóng gió biển cả vậy á. Những bạn nào đã cầm trên tay lương tháng 13 và thưởng Tết thì cũng đỡ phần nào chi phí sinh hoạt mùa Tết. Nhưng còn ai không có thưởng Tết, lương lại thấp nữa thì hỏi sống làm sao???
Mới đây, một chàng trai đã làm nổ tung Threads với dòng tâm sự đau thắt tim: "Một năm buồn với mình. Lương 8 triệu. Không thưởng Tết. Không có hộp quà Tết từ công ty. Không lương tháng thứ 13.
Gia đình mình vay nợ lắt nhắt 3-4 triệu để ăn Tết. Thấy bạn bè, người xung quanh thưởng Tết ít nhiều cũng từ 5 triệu trở lên. Ba mẹ gọi hỏi có thưởng Tết gì không cho ba mẹ vay. Cảm thấy bất lực..."
Dòng tâm sự này đã khiến cả Threads xúc động đến tận cùng. Ở bên dưới, anh chàng còn update thêm tình hình: "Nhiều khi mình rất hâm mộ những anh chị được thưởng Tết. Tại đi làm hơn 3 năm vẫn chưa có cảm giác được thưởng bonus, dịp cuối năm là gì. Cả năm làm chắt chiu cũng hết, mua gì cũng suy nghĩ, muốn tặng quà cho bạn gái cũng đắn đo".
Anh chàng cũng chia sẻ vì số tiền lương ít ỏi, nên không có tiền mừng sinh nhật em trai, mua quà Tết cho bố mẹ. Số tiền sắp nhận cũng phải mang đi trả nợ luôn rồi.
"Trong một khoảnh khắc, mình chợt buồn là vì nghe đứa bạn chung phòng thưởng Tết 20 triệu. Mẹ gọi báo xung quanh em đồng trang lứa thưởng 15 triệu, thưởng 18 triệu... Con có gì không?" - chàng trai kể thêm.
Mặc dù hoàn cảnh đang tăm tối, nhưng netizen vẫn khen ngợi chàng trai rần rần. Bởi ở phần comment, anh chàng vẫn luôn chúc mọi người cố gắng lên và chúc năm mới bình an. Chàng trai cũng tiết lộ không thích công việc hiện tại nên dự định ra Tết sẽ nhảy việc.
Dù hiện tại còn khó khăn, nhưng còn có thứ để hi vọng và thay đổi ở tương lai, thì cũng là tín hiệu tốt mà!
Dòng chia sẻ của chàng trai đã đánh trúng tâm lý netizen dịp cận Tết. Một cái Tết sẽ vui vẻ và ý nghĩa hơn nhiều, nếu mình lo được cho người thân, có chút tiền rủng rỉnh biếu cha mẹ.
Nhưng nếu không có thì sao? Mình vẫn còn dịp nghỉ lễ được gặp người thân, và hơn hết, còn có tương lai để thay đổi và làm lại. Ra Tết mình làm lại nhé! Dù hiện tại có tệ đến đâu, hy vọng chàng trai vẫn có những phút giây nghỉ lễ chill bên người thân và sang năm mới nhận được công việc có thu nhập xịn hơn.
Dưới đây là một vài comment nổi bật của netizen khi động viên anh chàng:
- "Mình lương 5,5 triệu, tháng nào cũng tự thôi miên là lương 5 triệu. Còn 500 nghìn bỏ heo. Cuối năm đập heo coi như lương tháng 13. Tự thao túng bản thân luôn á bạn".
- "Mình cũng không có thưởng Tết và quà Tết, chỉ có 500 nghìn từ công đoàn đây. Nhưng mình nghĩ tích cực hơn là ra Tết tìm công ty mới, luôn hi vọng tìm được công ty mới. Mình cũng tự động viên bản thân là khi mình đang vùng vẫy để tiến lên thì cũng là lúc mình trưởng thành hơn. Mình cũng đang nợ nè, nhưng rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Cùng cố gắng nhé".
- "Năm đầu tiên ra trường đi làm, mình lương 4 triệu, thưởng Tết 3 triệu. Gia đình cũng chờ lương của mình, về đưa bố mẹ là túi hết sạch luôn. Mùng 1 Tết còn không có đồng nào trong người. 2 năm sau kiếm được công việc tốt hơn, lương 12 triệu, thưởng Tết và thưởng tháng 13 đủ cả. Nên hãy tin vào bản thân bạn nhé! Cuộc sống đôi lúc thăng trầm, nhưng bạn nhìn cuộc đời tươi sáng thì sẽ tìm được cách đi lên. Chúc bạn năm mới vui vẻ nè".
- "Tự nhiên nhìn thấy bản thân cách đây 13 năm. 4 năm đầu ra trường làm vất vả cũng chỉ được 1,5 triệu, sau đó lương tăng lên 3 triệu, không thưởng gì hết. Stress kinh khủng, được cái cũng không phải lo cho ai, bố mẹ cũng chưa cần mình báo hiếu vội. Mình cứ nghĩ không lẽ cuộc đời sẽ trôi thế này hoài, nên mạnh dạn đổi công ty liên tục. Sau 10 năm, mức lương đã lên 12,5 triệu. Đến năm 2017 thì lương thưởng đầy đủ. Cứ qua một công ty là thêm kinh nghiệm vào CV nè, nên cố gắng lên nhé!".
- "1 năm kinh tế khó khăn, mừng vì vẫn còn lương 8 triệu và có thể trả nợ. Hy vọng cảm nhận bất lực năm nay thành động lực để năm sau bạn cố gắng hơn, tìm công việc có lương và kinh nghiệm nhiều hơn. Có thể buồn vì lương hiện tại nhưng thu nhập sẽ tăng nếu bạn còn cố gắng, nợ nần vẫn còn đường trả là còn mừng. Chia sẻ thẳng với bố mẹ để bố mẹ biết mình đi làm cũng rất cực, lo được cho bản thân đã là quý lắm rồi. Việc chăm sóc bố mẹ hay đỡ đần sẽ đến sau khi bản thân ổn. Mong bạn quý sự lao động của mình".
- "Bạn giống mình quá nè. Nếu đi làm lâu rồi thì cảm giác này còn tệ hơn nữa, nhiều lúc không biết mình đang làm gì luôn. Mà không sao sang năm mới mình cùng làm lại nhá! Năm nay còn có 1 công việc tạo ra thu nhập đã rất giỏi rồi. Mình còn bị lay-off 2 lần trong 1 năm đây. Không sao hết, sang năm phấn đấu tiếp".
Nguồn: soha.vn
Tết càng đến, tâm trạng dân công sở càng như sóng gió biển cả vậy á. Những bạn nào đã cầm trên tay lương tháng 13 và thưởng Tết thì cũng đỡ phần nào chi phí sinh hoạt mùa Tết. Nhưng còn ai không có thưởng Tết, lương lại thấp nữa thì hỏi sống làm sao???
Mới đây, một chàng trai đã làm nổ tung Threads với dòng tâm sự đau thắt tim: "Một năm buồn với mình. Lương 8 triệu. Không thưởng Tết. Không có hộp quà Tết từ công ty. Không lương tháng thứ 13.
Gia đình mình vay nợ lắt nhắt 3-4 triệu để ăn Tết. Thấy bạn bè, người xung quanh thưởng Tết ít nhiều cũng từ 5 triệu trở lên. Ba mẹ gọi hỏi có thưởng Tết gì không cho ba mẹ vay. Cảm thấy bất lực..."
Dòng tâm sự này đã khiến cả Threads xúc động đến tận cùng. Ở bên dưới, anh chàng còn update thêm tình hình: "Nhiều khi mình rất hâm mộ những anh chị được thưởng Tết. Tại đi làm hơn 3 năm vẫn chưa có cảm giác được thưởng bonus, dịp cuối năm là gì. Cả năm làm chắt chiu cũng hết, mua gì cũng suy nghĩ, muốn tặng quà cho bạn gái cũng đắn đo".
Anh chàng cũng chia sẻ vì số tiền lương ít ỏi, nên không có tiền mừng sinh nhật em trai, mua quà Tết cho bố mẹ. Số tiền sắp nhận cũng phải mang đi trả nợ luôn rồi.
"Trong một khoảnh khắc, mình chợt buồn là vì nghe đứa bạn chung phòng thưởng Tết 20 triệu. Mẹ gọi báo xung quanh em đồng trang lứa thưởng 15 triệu, thưởng 18 triệu... Con có gì không?" - chàng trai kể thêm.
Mặc dù hoàn cảnh đang tăm tối, nhưng netizen vẫn khen ngợi chàng trai rần rần. Bởi ở phần comment, anh chàng vẫn luôn chúc mọi người cố gắng lên và chúc năm mới bình an. Chàng trai cũng tiết lộ không thích công việc hiện tại nên dự định ra Tết sẽ nhảy việc.
Dù hiện tại còn khó khăn, nhưng còn có thứ để hi vọng và thay đổi ở tương lai, thì cũng là tín hiệu tốt mà!
Dòng chia sẻ của chàng trai đã đánh trúng tâm lý netizen dịp cận Tết. Một cái Tết sẽ vui vẻ và ý nghĩa hơn nhiều, nếu mình lo được cho người thân, có chút tiền rủng rỉnh biếu cha mẹ.
Nhưng nếu không có thì sao? Mình vẫn còn dịp nghỉ lễ được gặp người thân, và hơn hết, còn có tương lai để thay đổi và làm lại. Ra Tết mình làm lại nhé! Dù hiện tại có tệ đến đâu, hy vọng chàng trai vẫn có những phút giây nghỉ lễ chill bên người thân và sang năm mới nhận được công việc có thu nhập xịn hơn.
Dưới đây là một vài comment nổi bật của netizen khi động viên anh chàng:
- "Mình lương 5,5 triệu, tháng nào cũng tự thôi miên là lương 5 triệu. Còn 500 nghìn bỏ heo. Cuối năm đập heo coi như lương tháng 13. Tự thao túng bản thân luôn á bạn".
- "Mình cũng không có thưởng Tết và quà Tết, chỉ có 500 nghìn từ công đoàn đây. Nhưng mình nghĩ tích cực hơn là ra Tết tìm công ty mới, luôn hi vọng tìm được công ty mới. Mình cũng tự động viên bản thân là khi mình đang vùng vẫy để tiến lên thì cũng là lúc mình trưởng thành hơn. Mình cũng đang nợ nè, nhưng rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Cùng cố gắng nhé".
- "Năm đầu tiên ra trường đi làm, mình lương 4 triệu, thưởng Tết 3 triệu. Gia đình cũng chờ lương của mình, về đưa bố mẹ là túi hết sạch luôn. Mùng 1 Tết còn không có đồng nào trong người. 2 năm sau kiếm được công việc tốt hơn, lương 12 triệu, thưởng Tết và thưởng tháng 13 đủ cả. Nên hãy tin vào bản thân bạn nhé! Cuộc sống đôi lúc thăng trầm, nhưng bạn nhìn cuộc đời tươi sáng thì sẽ tìm được cách đi lên. Chúc bạn năm mới vui vẻ nè".
- "Tự nhiên nhìn thấy bản thân cách đây 13 năm. 4 năm đầu ra trường làm vất vả cũng chỉ được 1,5 triệu, sau đó lương tăng lên 3 triệu, không thưởng gì hết. Stress kinh khủng, được cái cũng không phải lo cho ai, bố mẹ cũng chưa cần mình báo hiếu vội. Mình cứ nghĩ không lẽ cuộc đời sẽ trôi thế này hoài, nên mạnh dạn đổi công ty liên tục. Sau 10 năm, mức lương đã lên 12,5 triệu. Đến năm 2017 thì lương thưởng đầy đủ. Cứ qua một công ty là thêm kinh nghiệm vào CV nè, nên cố gắng lên nhé!".
- "1 năm kinh tế khó khăn, mừng vì vẫn còn lương 8 triệu và có thể trả nợ. Hy vọng cảm nhận bất lực năm nay thành động lực để năm sau bạn cố gắng hơn, tìm công việc có lương và kinh nghiệm nhiều hơn. Có thể buồn vì lương hiện tại nhưng thu nhập sẽ tăng nếu bạn còn cố gắng, nợ nần vẫn còn đường trả là còn mừng. Chia sẻ thẳng với bố mẹ để bố mẹ biết mình đi làm cũng rất cực, lo được cho bản thân đã là quý lắm rồi. Việc chăm sóc bố mẹ hay đỡ đần sẽ đến sau khi bản thân ổn. Mong bạn quý sự lao động của mình".
- "Bạn giống mình quá nè. Nếu đi làm lâu rồi thì cảm giác này còn tệ hơn nữa, nhiều lúc không biết mình đang làm gì luôn. Mà không sao sang năm mới mình cùng làm lại nhá! Năm nay còn có 1 công việc tạo ra thu nhập đã rất giỏi rồi. Mình còn bị lay-off 2 lần trong 1 năm đây. Không sao hết, sang năm phấn đấu tiếp".
Nguồn: soha.vn