Vừa nhận gói thưởng 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk tuyên bố có thể giúp GDP toàn cầu tăng 100 lần

Chưa kịp "hạ nhiệt" sau drama gói thưởng khủng, Elon Musk đã thả thính một tuyên bố còn "chấn động" hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng ông lại đang "phóng đại" rồi đây

abf539d39ab98ca191d2.jpg


Chưa đầy 24 giờ sau khi cổ đông Tesla "chốt đơn" gói thưởng gần 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk (con số được giới phân tích gọi là "chưa từng có tiền lệ trong lịch sử kinh doanh" luôn nha), vị tỉ phú này lại thả thính một màn tuyên bố còn "bạo" hơn: AI và robot có thể làm GDP toàn cầu tăng 10, thậm chí 100 lần, và "không có giới hạn rõ ràng" cho sự tăng trưởng này.

Nghe xong netizen chia làm hai phe rõ rệt: team "tin tưởng tuyệt đối" cho rằng Musk đang vẽ ra bản đồ cho kỷ nguyên kinh tế hậu con người, còn team "nghi ngờ vãi" thì nghĩ ông đang tô hồng giấc mơ để biện minh cho gói thưởng khủng của mình thôi.

Lời hứa nghe "mơ màng" quá đi à

Gói thưởng của Musk được thiết kế dựa trên 12 mốc mục tiêu, gồm giao 20 triệu xe điện, đạt 10 triệu thuê bao tự lái (FSD), và bán 1 triệu robot Optimus. Nếu làm được hết thì giá trị thị trường Tesla sẽ "lên mây", đưa Musk trở thành tỉ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới - nghe xịn không nào?

Ngay sau khi được "bật đèn xanh", Musk không nói về lợi nhuận kiểu "tầm thường" đâu, mà lại nhắm thẳng vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông hình dung một thế giới mà robot và AI làm phần lớn công việc, giúp nhân loại "giải phóng năng suất" và đạt mức thịnh vượng không giới hạn.

"Với AI và robot, bạn thực sự có thể tăng nền kinh tế toàn cầu lên gấp 10 lần, hoặc thậm chí là 100 lần. Không có giới hạn rõ ràng nào cả", Elon Musk tuyên bố ngay sau khi gói thưởng 1 nghìn tỷ được thông qua.

Tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ kinh tế và kỹ thuật thì lời hứa này nghe "mơ màng" hơn là khả thi trong vài năm tới nhé các bạn.

50cfdef0d7af1dc467b4.jpg


Trước tiên, khoảng cách giữa tầm nhìn và hiện thực trong lời cam kết của Elon Musk nằm ở mặt công nghệ. Mặc dù AI và robot đúng là đang "bùng nổ" và tạo ra đột phá năng suất - một robot có thể làm việc 24/7 không biết mệt, AI có thể thiết kế, lập trình, thậm chí sáng tạo nội dung ở tốc độ vượt xa con người. Nhưng để nhân GDP toàn cầu gấp 10 hay 100 lần, cần nhiều hơn chỉ là thuật toán đó nha, còn phải có hạ tầng năng lượng, vật liệu, chip, và chuỗi cung ứng toàn cầu nữa chứ.

Hiện tại, Tesla mới sản xuất được khoảng 1,8 triệu xe mỗi năm, và vẫn đang "khóc thét" vì thiếu chip, thiếu điện để mở rộng sản xuất. Elon Musk thậm chí phải thừa nhận rằng Tesla có thể phải xây "nhà máy chip khổng lồ" để đáp ứng nhu cầu.

Nếu chỉ riêng một công ty đã phải "vật lộn" với nguồn cung chip và điện rồi, thì câu chuyện "GDP toàn cầu tăng 100 lần" nghe hơi "fiction" đấy nhỉ?

Về mặt năng lượng, một robot hình người "ăn điện" tương đương hàng chục laptop. Mẫu thử Robot Atlas tiêu thụ lượng điện tương đương 30 laptop chỉ trong vòng 1 giờ thôi - nghe mà "sợ" hóa đơn tiền điện luôn

Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy toàn bộ các trung tâm dữ liệu trên thế giới đang tiêu thụ khoảng 415 terawatt-giờ (TWh) điện mỗi năm, tương đương khoảng 1,5% tổng lượng điện toàn cầu năm 2024.

Nếu toàn bộ các ngành công nghiệp đều vận hành bằng robot, nhu cầu điện có thể tăng gấp hàng chục lần. Vậy nguồn năng lượng sạch nào đủ để vận hành nền kinh tế tăng trưởng 100 lần này mà không "phá" môi trường? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đó các bạn.

Về mặt tài chính, tổng GDP toàn cầu năm 2024 vào khoảng 100.000 tỷ USD. Để tăng 100 lần, thế giới sẽ phải đạt mức 10 triệu tỷ USD, tức năng suất, tài nguyên và công nghệ đều phải nhảy vọt ở quy mô siêu khủng.

Hiện nay chưa có một tiền lệ lịch sử nào cho thấy kịch bản này có thể diễn ra trong thế kỷ này cả.

Thiên tài hay "thợ bán mơ" chuyên nghiệp?

Theo Fortune, ngay cả khi giả định công nghệ "bay xa", Elon Musk vẫn phải đối mặt với hai giới hạn "cứng đầu". Đầu tiên là mọi hoạt động AI và robot đều "ngốn" năng lượng, vật liệu, chip và các yếu tố này không thể mở rộng vô hạn được. Việc xây thêm hàng trăm nhà máy chip, mở rộng khai khoáng và tăng sản lượng điện sạch đều cần hàng chục năm cơ mà.

Tiếp theo là giới hạn xã hội - nền kinh tế tăng năng suất nhanh có thể khiến lao động dư thừa hàng loạt, dẫn đến bất bình đẳng và "drama" chính trị nặng đô. Một xã hội mà robot làm hầu hết mọi việc sẽ cần mô hình phân phối thu nhập mới hoàn toàn. Hiện nay thế giới chưa có khung chính sách nào "sẵn sàng" cho tương lai đó đâu.

d07f7b1ca837f44189f0.jpg


Phải công nhận là Elon Musk có lịch sử đặt ra những mục tiêu "phi thực tế" rồi từng bước biến chúng thành hiện thực, từ xe điện đến tên lửa tái sử dụng. Nhưng khác với việc phóng tên lửa hay xây nhà máy, việc "tăng GDP toàn cầu 100 lần" không nằm trong tầm kiểm soát của một doanh nghiệp, dù to như Tesla đi nữa.

Phát biểu của Musk có thể được hiểu như một tuyên ngôn chính trị-công nghệ: nếu nhân loại đầu tư mạnh vào AI và robot, tiềm năng tăng trưởng là vô hạn.

Tuy nhiên, khi được nói ra ngay sau gói thưởng nghìn tỷ, lời hứa này cũng dễ bị nhìn nhận như một "chiêu" củng cố niềm tin cổ đông rằng Elon Musk xứng đáng với khoản thưởng khủng vì ông đang "dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu sang kỷ nguyên mới" đấy.

Tuyên bố của Elon Musk không sai về mặt triết lý - AI và robot đúng là có thể nâng cao năng suất toàn cầu hơn bất kỳ công nghệ nào trong lịch sử. Tuy nhiên để GDP tăng gấp 100 lần, thế giới cần một cuộc cách mạng năng lượng, vật liệu, hạ tầng và chính sách - điều mà ngay cả thế kỷ 21 cũng chưa đủ dài để hoàn thành.

Trong khi đó, thực tế gần hơn là Tesla sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, xây thêm nhà máy chip, và cố gắng hiện thực hóa một phần giấc mơ đó. Còn việc biến tầm nhìn "vô hạn" thành hiện thực thì ít nhất hiện nay vẫn chỉ là một giấc mơ mà Elon Musk có thể tin trọn vẹn thôi.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top