Tối 1/2, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi khiến dân tình lo sốt vó khi đăng tải hình ảnh cô ngồi xe lăn ở sân bay. Tuy thần thái vẫn tươi tỉnh, còn giơ tay vẫy chào siêu lạc quan, nhưng fan vẫn không khỏi lo lắng khi thấy cô phải ngồi xe lăn và cổ vẫn phải quấn băng nẹp.
Hoá ra bức ảnh được chụp khi Khánh Thi vừa hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore và bay về Việt Nam. Nữ kiện tướng dancesport phải di chuyển bằng xe lăn vì chưa hồi phục hoàn toàn sau ca mổ.
Mặc dù đã về nước từ mấy ngày trước, nhưng mãi đến tối 1/2 cô mới đăng ảnh ở sân bay kèm caption chua xót: "Em gửi hình vì nhiều người thời gian này xúc phạm em quá, khiến trái tim em mong manh tổn thương"
Khánh Thi cho biết hiện tại cô vẫn đang đau nhưng nhiều người lại nghĩ mình đã khỏe khoắn rồi. Bà xã Phan Hiển tâm sự thêm về nguyên nhân ốm đau: "Em đau bệnh vì em tham việc, tham giúp người và mê làm đến bị chửi vẫn làm. Kết quả bệnh là từ 'tham làm việc'"...
Dù vừa mới phẫu thuật ở nước ngoài nhưng ngay khi về nước, Khánh Thi đã "chiến" luôn không nghỉ ngơi với năng lượng "full pin" Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện tổng kết, trao giải cuối năm với visual rạng rỡ, tươi tắn. Bên cạnh cô luôn có ông xã Phan Hiển hộ tống chu đáo. Ở tuổi 42, khi đã là "mẹ bỉm sữa" của ba con, lại gặp vấn đề sức khỏe, Khánh Thi vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp huấn luyện của mình, quả là đáng nể phục!
Nhân dịp cuối năm, Khánh Thi tâm sự về chuyện làm "người lái đò" cho nhiều thế hệ vận động viên khiêu vũ thể thao với những trăn trở sâu sắc:
"Hỏi lại quí vị thân mến: có ai làm thầy giáo mà chưa dạy dám hứa suông không? Đặc biệt thể thao thành tích. Hơn nữa câu chuyện bỏ vốn học thế nào mới là đủ có ai biết con số không? Thể thao mà nói được bỏ vài triệu, chục triệu, vài trăm triệu là phải lên bục (nhận giải - PV) chắc không cần thầy giáo đâu ạ. Thể thao thành tích mà 'thằng thầy hay con cô' - từ mà phụ huynh hay gọi - không hy sinh thời gian, hạnh phúc gia đình để rèn rũa con các anh chị thì nó tự tập nó lên bục được không? Bởi vậy mình nói nhiều lần rồi, từ chối nhiều lần rồi. Mình không cần nhiều học trò vì sợ lố. Mình cần học trò chăm, thật thà và đừng ảo tưởng. Và mình không có nhu cầu phụ huynh dạy thay mình đời sống xã hội. Ít mà chất lượng còn hơn vác vạ vào thân.
Cuối năm rồi, các thầy cô hãy nhẹ lòng lại. Đừng buồn vì ai đó làm mình tổn thương. Công việc người lái đò qua sông thì luôn cần. Người gieo mầm tưới nước luôn cần. Vì hạt đậu không có nước và đất vẫn là hạt đậu thôi. Gạt buồn đi thầy cô ạ".
Nguồn: soha.vn
Hoá ra bức ảnh được chụp khi Khánh Thi vừa hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore và bay về Việt Nam. Nữ kiện tướng dancesport phải di chuyển bằng xe lăn vì chưa hồi phục hoàn toàn sau ca mổ.
Mặc dù đã về nước từ mấy ngày trước, nhưng mãi đến tối 1/2 cô mới đăng ảnh ở sân bay kèm caption chua xót: "Em gửi hình vì nhiều người thời gian này xúc phạm em quá, khiến trái tim em mong manh tổn thương"
Khánh Thi cho biết hiện tại cô vẫn đang đau nhưng nhiều người lại nghĩ mình đã khỏe khoắn rồi. Bà xã Phan Hiển tâm sự thêm về nguyên nhân ốm đau: "Em đau bệnh vì em tham việc, tham giúp người và mê làm đến bị chửi vẫn làm. Kết quả bệnh là từ 'tham làm việc'"...
Dù vừa mới phẫu thuật ở nước ngoài nhưng ngay khi về nước, Khánh Thi đã "chiến" luôn không nghỉ ngơi với năng lượng "full pin" Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện tổng kết, trao giải cuối năm với visual rạng rỡ, tươi tắn. Bên cạnh cô luôn có ông xã Phan Hiển hộ tống chu đáo. Ở tuổi 42, khi đã là "mẹ bỉm sữa" của ba con, lại gặp vấn đề sức khỏe, Khánh Thi vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp huấn luyện của mình, quả là đáng nể phục!
Nhân dịp cuối năm, Khánh Thi tâm sự về chuyện làm "người lái đò" cho nhiều thế hệ vận động viên khiêu vũ thể thao với những trăn trở sâu sắc:
"Hỏi lại quí vị thân mến: có ai làm thầy giáo mà chưa dạy dám hứa suông không? Đặc biệt thể thao thành tích. Hơn nữa câu chuyện bỏ vốn học thế nào mới là đủ có ai biết con số không? Thể thao mà nói được bỏ vài triệu, chục triệu, vài trăm triệu là phải lên bục (nhận giải - PV) chắc không cần thầy giáo đâu ạ. Thể thao thành tích mà 'thằng thầy hay con cô' - từ mà phụ huynh hay gọi - không hy sinh thời gian, hạnh phúc gia đình để rèn rũa con các anh chị thì nó tự tập nó lên bục được không? Bởi vậy mình nói nhiều lần rồi, từ chối nhiều lần rồi. Mình không cần nhiều học trò vì sợ lố. Mình cần học trò chăm, thật thà và đừng ảo tưởng. Và mình không có nhu cầu phụ huynh dạy thay mình đời sống xã hội. Ít mà chất lượng còn hơn vác vạ vào thân.
Cuối năm rồi, các thầy cô hãy nhẹ lòng lại. Đừng buồn vì ai đó làm mình tổn thương. Công việc người lái đò qua sông thì luôn cần. Người gieo mầm tưới nước luôn cần. Vì hạt đậu không có nước và đất vẫn là hạt đậu thôi. Gạt buồn đi thầy cô ạ".
Nguồn: soha.vn