Tề Cảnh Công – ông vua cai trị nước Tề thời Xuân Thu Chiến Quốc, cuồng ngựa đến mức khi qua đời phải "kéo" theo cả đàn ngựa hàng trăm con xuống mộ luôn. Nghe mà rợn á!
Năm 1976, một bác nông dân đang làm ruộng ở huyện Truy Bác tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thì vô tình đào được ngôi mộ khủng của Tề Cảnh Công. Bên trong toàn đồ tùy táng xịn xò bằng sành sứ và kim loại chứ không phải chơi.
Plot twist là các chuyên gia phát hiện cả một đàn ngựa được mai táng riêng biệt ngay cạnh mộ vua. Đầu tiên, 145 con ngựa nằm gọn trong hố dài 215m ở phía bắc. Đến năm 2005, lại đào thêm được hàng trăm bộ xương ngựa nữa ở phía đông và tây.
Tính đến giờ, các nhà khảo cổ ước tính mới "unlock" được một phần đàn ngựa thôi mà đã lên tới khoảng 600 con rồi. Wow!
Điều đáng sợ là những chú ngựa này đều phải hy sinh để hiến tế cho chủ nhân. Chúng được cho uống rượu say rồi bị giết một cách cực kỳ tàn bạo. Các nhà khảo cổ kiểm tra xương cốt thì phát hiện hộp sọ của chúng bị đập vỡ nát, chứng tỏ bị giết bằng dụng cụ cùn. Tưởng tượng mà thấy thương luôn
Đặc biệt hơn, các bộ xương ngựa được sắp xếp cẩn thận theo đúng tư thế hành động, như thể chúng đang sẵn sàng xông vào trận chiến vậy.
Nguồn: soha.vn