Nhim2k75443
New member
Mới đây, chương trình Ca sĩ mặt nạ (The Mask Singer) vừa lên sóng với màn lộ diện chấn động là ca sĩ Dương Hoàng Yến trong mascot Nàng Tiên Hoa khiến cả khán giả lẫn các cố vấn phải "OMG" hết cỡ luôn!
Sau khi "mở mặt nạ", Dương Hoàng Yến nhận về cả rổ lời khen từ dàn cố vấn. Trấn Thành không giấu được sự thán phục: "Tôi biết Yến đầu tiên khi hát lồng tiếng nhạc phim Frozen. Tôi không ngờ ở Việt Nam lại có ca sĩ hát hay, quốc tế đến thế. Trời cho Yến món quà quá tuyệt vời, người nhỏ mà giọng hát nội lực". Nghe mà muốn stan liền nha!
Bích Phương cũng xúc động chia sẻ: "Tôi biết Yến từ khi thi Sao Mai Điểm Hẹn năm mới có 17 tuổi. Từ đó tới giờ, Yến vẫn luôn yêu nghề, nồng cháy với công việc, hát mỗi ngày một hay hơn, đẹp hơn. Tôi rất mừng và thấy được sự yêu nghề của Yến. Yến là một trong những ca sĩ trẻ đầu tiên của Việt Nam thích hát dòng nhạc của Diva thế giới". Slay queen thật sự!
Myra Trần còn fangirl cực mạnh: "Tôi ấn tượng lần đầu với chị Yến từ năm 2013 khi thi The Voice. Lúc đó, tôi mới học cấp hai dưới quê, thấy chị Yến cất giọng hát bài Adagio mà ai cũng ngạc nhiên. Từ đó, tôi tìm hiểu về giới vocalist. Chị Yến là ấn tượng đầu tiên của tôi về giới vocalist Việt Nam. Ngày hôm nay, chứng kiến chị Yến cống hiến hết sức mình trên sân khấu, tôi ngưỡng mộ chị vô cùng". Idol của idol đây rồi!
Phải nói là tại chương trình The Mask Singer năm nay, trong mặt nạ Nàng Tiên Hoa, Dương Hoàng Yến đã flex hết khả năng của mình. Các bài hát cô trình diễn toàn note cao chạm nóc, nhiều đoạn chạy note, belting cực đỉnh, khoe quãng giọng rộng, sự nội lực và làn hơi dài, đúng chuẩn một vocalist theo hướng Diva luôn á!
Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, trong một gia đình không ai theo nghệ thuật cả. Nhưng từ bé, cô nàng đã show ra năng khiếu, đam mê ca hát và đặc biệt mê mẩn những giọng hát Diva quốc tế như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Lara Fabian... Chính những Diva này đã ảnh hưởng siêu mạnh tới con đường âm nhạc của Dương Hoàng Yến sau này, định hình phong cách cho cô từ sớm.
Biết được passion của con gái, gia đình Dương Hoàng Yến đã support cô tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi rồi sau đó là các trung tâm nghệ thuật ngay từ khi 4-5 tuổi. Đúng là bố mẹ best ever!
Năm 2009, Dương Hoàng Yến đỗ thủ khoa vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội luôn nha! Trong thời gian này, cô học thanh nhạc cổ điển, nhờ đó mà phát triển được head voice theo hướng Diva, áp dụng được nhiều kỹ thuật hoa mỹ trên head voice khi trình diễn. Sau đó, cô tốt nghiệp Thủ khoa Thanh nhạc với điểm số cao nhất và được giữ lại làm giảng viên tại trường luôn á. Cô chia sẻ tại chương trình The Mask Singer:
"Tôi xuất thân học cổ điển, đến khi chuyển qua nhạc nhẹ thì tìm tới nhạc của các Diva vì nó chạm tới năng lượng tôi cần. Mỗi lần nhìn các diva trên sân khấu, tôi đều ước được hát như họ. Tôi cứ học và rèn luyện. Để có được Dương Hoàng Yến ngày hôm nay không dễ chút nào". Câu chuyện đằng sau thành công luôn inspiring vậy!
Dù làm giảng viên, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn siêu nỗ lực với sân khấu, chăm chỉ ra sản phẩm và tham gia các cuộc thi âm nhạc để được công chúng biết tới. Cô từng tham gia hai cuộc thi đình đám là Sao Mai Điểm Hẹn và Giọng Hát Việt, gây ấn tượng với khán giả cũng như hội đồng nghệ thuật.
Về mặt kỹ thuật thì phải nói là Dương Hoàng Yến thuộc type giọng light lirico soprano phổ biến, với âm sắc không đặc biệt lắm. Nhưng nhờ nỗ lực tập luyện nên cô thực hiện được nhiều kỹ thuật hoa mỹ (virtuoso) của loại giọng nữ cao màu sắc. Xịn sò ngay!
Quãng giọng của Dương Hoàng Yến rộng cực kỳ, trải dài trong 3 quãng 8 và 1 bán âm, từ F3 tới F#6. Wow, impressive vãi!
Nhờ sự rèn luyện kĩ thuật bền bỉ, cô đã chạm tới những note cao vốn là ngưỡng khó của một soprano thông thường với sự vang, sáng. Trong aria opera Queen of the night, cô đã staccato tới F6 bằng head voice. Nghe mà muốn quỳ luôn á!
Ưu thế lớn của Dương Hoàng Yến là giọng hát trong trẻo, nội lực, thực hiện được những luyến láy tinh xảo trên note cao. Trong ca khúc Loving you, cô thực hiện luyến láy đậm chất R&B trên head voice, và còn chạm tới note F#6, một note siêu cao với ca sĩ thông thường.
Không chỉ mang màu sắc R&B, head voice của Dương Hoàng Yến còn có cả tính operatic do được đào tạo về thanh nhạc cổ điển. Trong aria Đôi cánh mùa xuân, cô đã thực hiện những cú head đậm màu cổ điển. Đặc biệt, ở đoạn cuối, cô còn trillo (rung láy) được trên note cao C6. Đỉnh của chóp thật!
Về kĩ thuật thanh nhạc, Dương Hoàng Yến có thể thực hiện nhiều kĩ thuật khó như melisma, vocal runs, legato, glissando, portamento, leap, staccato, lấy hơi cấp cao. Cô cũng có thể trụ âm tốt ở những nguyên âm đóng, ngắt quãng, và thực hiện được kỹ thuật kết lên để tiếp tục mở rộng các kỹ thuật khó hơn. Đọc mà choáng luôn á!
Điểm đặc biệt ở Dương Hoàng Yến là cô có thể giữ âm đóng rất lâu. Chẳng hạn, trong bài Listen, cô đã trải qua đóng âm ở hai note cao là E5 và F5.
Tuy nhiên, nhiều đoạn luyến láy giọng ngực của Dương Hoàng Yến chưa ra được chất R&B lắm. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện mà!
Nguồn: soha.vn