Dạo này netizen Trung Quốc đang "đu đưa" với một câu chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng gây tranh cãi cực mạnh: có bà mẹ chuyển khoản ngay 550.000 NDT (tầm 2 tỷ đồng luôn á) cho con trai mua căn hộ ngay khi vừa... nhập học đại học thôi
Chuyện là thế này nè: Một bà mẹ lên Xiaohongshu chia sẻ, ban đầu con trai bà định thuê nhà ở ghép với bạn cho tiết kiệm. Nhưng mà...
Plot twist đây rồi! Khi hai đứa đi xem nhà cho thuê, bạn kia thấy một căn chung cư ưng ý, giá 550.000 NDT. Gọi điện cho mẹ kể lại, và bùm - người mẹ chuyển khoản đủ tiền luôn trong chớp mắt
"Bạn học cùng lớp với con trai tôi vừa nhập học đã được mẹ chuyển ngay nửa triệu tệ mua chung cư. Nghe xong tôi còn chưa tin nổi, đúng là nhà người ta", bà mẹ kể lại với vẻ sốc sốc nhưng cũng thán phục.
Mẹ bạn nam giàu có kia giải thích là thay vì bỏ 4-5 năm thuê nhà tốn tiền lại không ổn định, thì mua hẳn một căn sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa gia đình khá giả nên số tiền đó cũng không quá nhiều, coi như đầu tư dài hạn vì giá nhà năm nào cũng lên, sau này bán lại hoặc cho thuê cũng được. Còn con trai bạn thì được rủ về ở chung luôn, chỉ cần đóng tiền điện nước hàng tháng - ké phúc lợi thật sự
"Tôi ban đầu hơi sốc, không chỉ bởi độ giàu có mà cả cách người giàu tiêu tiền nữa. Nhà tôi thì bán hàng với nhân viên văn phòng bình thường thôi, tự dưng thấy nhà bạn con mình giàu thế cũng hơi... bà con ạ. Nhưng thấy chị ấy nói chuyện cũng rất khéo, đứa con trai cũng rất ngoan mà kiểu thông minh, lanh lợi ấy.
Nghe bảo từ năm lớp 10 đã được cho vào công ty gia đình làm rồi, kiểu công ty ở quê thôi nhưng về homestay, mở chuỗi cũng lớn. Bạn này giờ lên đại học học, trường top đầu nha, học phí trường này cũng đắt nữa. Con tôi may mắn được học bổng một phần, với cả nhà nội cũng giàu nên đỡ tiền học nữa", bà mẹ kể thêm.
Bài đăng nhanh chóng viral trên Xiaohongshu với hàng nghìn comment, và như thường lệ - dư luận chia làm 2 phe rõ rệt
Team ủng hộ cho rằng quyết định này cực kỳ hợp lý. Thay vì đổ tiền thuê nhà suốt 4-5 năm đại học, mua luôn một căn vừa có chỗ ở ổn định, vừa đầu tư dài hạn khi giá nhà ở thành phố lớn cứ lên hoài. Nhiều phụ huynh còn chia sẻ câu chuyện tương tự: "Con tôi vừa đậu đại học, tôi mua xe cho con tự lái đi học cho an toàn", "Bố mẹ có tiền thì chuẩn bị trước cho con, đó là yêu thương chứ đâu phải khoe mẽ."
Team phản đối lại cho rằng "rút ví" nửa triệu tệ chỉ để con nhập học là quá xa xỉ, chẳng khác nào phô trương. Lo ngại con cái dễ ỷ lại, khó tập trung học hành khi mọi thứ được chuẩn bị quá sẵn sàng.
Tuy nhiên, phe này cũng bị phản bác ngay: "Có giàu được như người ta chưa mà nói?", "Nếu tôi có tiền, tôi cũng làm vậy thôi. Mỗi nhà một điều kiện, không thể lấy chuẩn của mình để phán xét người khác."
Còn bạn thì nghĩ sao về câu chuyện này? Thả tim nếu bạn cũng muốn có mẹ như vậy
Nguồn: soha.vn
Chuyện là thế này nè: Một bà mẹ lên Xiaohongshu chia sẻ, ban đầu con trai bà định thuê nhà ở ghép với bạn cho tiết kiệm. Nhưng mà...
Plot twist đây rồi! Khi hai đứa đi xem nhà cho thuê, bạn kia thấy một căn chung cư ưng ý, giá 550.000 NDT. Gọi điện cho mẹ kể lại, và bùm - người mẹ chuyển khoản đủ tiền luôn trong chớp mắt
"Bạn học cùng lớp với con trai tôi vừa nhập học đã được mẹ chuyển ngay nửa triệu tệ mua chung cư. Nghe xong tôi còn chưa tin nổi, đúng là nhà người ta", bà mẹ kể lại với vẻ sốc sốc nhưng cũng thán phục.
Mẹ bạn nam giàu có kia giải thích là thay vì bỏ 4-5 năm thuê nhà tốn tiền lại không ổn định, thì mua hẳn một căn sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa gia đình khá giả nên số tiền đó cũng không quá nhiều, coi như đầu tư dài hạn vì giá nhà năm nào cũng lên, sau này bán lại hoặc cho thuê cũng được. Còn con trai bạn thì được rủ về ở chung luôn, chỉ cần đóng tiền điện nước hàng tháng - ké phúc lợi thật sự
"Tôi ban đầu hơi sốc, không chỉ bởi độ giàu có mà cả cách người giàu tiêu tiền nữa. Nhà tôi thì bán hàng với nhân viên văn phòng bình thường thôi, tự dưng thấy nhà bạn con mình giàu thế cũng hơi... bà con ạ. Nhưng thấy chị ấy nói chuyện cũng rất khéo, đứa con trai cũng rất ngoan mà kiểu thông minh, lanh lợi ấy.
Nghe bảo từ năm lớp 10 đã được cho vào công ty gia đình làm rồi, kiểu công ty ở quê thôi nhưng về homestay, mở chuỗi cũng lớn. Bạn này giờ lên đại học học, trường top đầu nha, học phí trường này cũng đắt nữa. Con tôi may mắn được học bổng một phần, với cả nhà nội cũng giàu nên đỡ tiền học nữa", bà mẹ kể thêm.
Bài đăng nhanh chóng viral trên Xiaohongshu với hàng nghìn comment, và như thường lệ - dư luận chia làm 2 phe rõ rệt
Team ủng hộ cho rằng quyết định này cực kỳ hợp lý. Thay vì đổ tiền thuê nhà suốt 4-5 năm đại học, mua luôn một căn vừa có chỗ ở ổn định, vừa đầu tư dài hạn khi giá nhà ở thành phố lớn cứ lên hoài. Nhiều phụ huynh còn chia sẻ câu chuyện tương tự: "Con tôi vừa đậu đại học, tôi mua xe cho con tự lái đi học cho an toàn", "Bố mẹ có tiền thì chuẩn bị trước cho con, đó là yêu thương chứ đâu phải khoe mẽ."
Team phản đối lại cho rằng "rút ví" nửa triệu tệ chỉ để con nhập học là quá xa xỉ, chẳng khác nào phô trương. Lo ngại con cái dễ ỷ lại, khó tập trung học hành khi mọi thứ được chuẩn bị quá sẵn sàng.
Tuy nhiên, phe này cũng bị phản bác ngay: "Có giàu được như người ta chưa mà nói?", "Nếu tôi có tiền, tôi cũng làm vậy thôi. Mỗi nhà một điều kiện, không thể lấy chuẩn của mình để phán xét người khác."
Còn bạn thì nghĩ sao về câu chuyện này? Thả tim nếu bạn cũng muốn có mẹ như vậy
Nguồn: soha.vn