Tập 4 Thương Ngày Nắng Về tiếp tục kể về hành trình đầy sóng gió của bé Hoa (Chu Diệp Anh) nè các bạn ơi!
Mở màn tập này, thấy con gái là Nga đang chìm trong nợ nần chồng chất, giờ lại thêm một đứa con nuôi nữa, mẹ Nga quyết định bán luôn cái ao để trả nợ cho gia đình con gái với thông gia. Drama gia đình bắt đầu rồi nha!
Nhưng mà điểm sáng là mối quan hệ giữa Hoa (Chu Diệp Anh) và "chị gái hờ" Khánh (Hồng Nhung) đang dần được cải thiện đấy! Khi Khánh bị lũ bạn trêu chọc chuyện bố có con rơi rồi lao vào đánh nhau, Hoa đã phi vào can ngăn và bảo vệ chị. Đặc biệt, lúc thấy Khánh đau bụng quằn quại, Hoa lập tức cõng chị đi cấp cứu luôn. Chuẩn "em gái quốc dân" rồi!
Kết quả là Khánh được phát hiện bị viêm ruột thừa cấp, nhưng may mắn là cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Ơn giời!
Với tính cách ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, Hoa dần chiếm trọn cảm tình từ gia đình Nga và cả Khánh cũng bắt đầu mở lòng chấp nhận em gái này rồi đó. Tưởng đâu happy ending thì... plot twist đến nhanh vậy luôn!
Đúng lúc này, bà ngoại của Hoa ập đến đón cô bé về. Và đây không phải là reunion vui vẻ gì đâu các bạn ạ - bà vốn không hề thương cháu, lại còn ác độc nữa chứ! Hoa sợ hãi đến mức liên tục van xin được ở lại nhưng không được. Nhìn cảnh này mà đau lòng quá!
Cả gia đình Nga đều rất lo lắng và thương cảm cho số phận của bé Hoa khi cô bé phải đi. Nhìn mà muốn khóc luôn á!
Thương Ngày Nắng Về phát sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 nha mọi người. Nhớ hẹn giờ xem tiếp để biết số phận của Hoa ra sao nhé!
Nguồn: kenh14.vn