Tập đầu tiên phim "Nàng Dâu Order" lên sóng, nữ chính Lan Phương đã bị bà nội chồng (NSƯT Minh Vượng) "bóc phốt" ngay tại chỗ chỉ trong một nốt nhạc ấy chứ!
Tập 1 bộ phim "Nàng Dâu Order" vừa lên sóng với vô vàn tình tiết cực kỳ thú vị. Điểm nóng mà mọi người chú ý nhất vẫn là mối quan hệ "căng đét" giữa bà nội chồng và nàng dâu. Trong phim, NSƯT Minh Vượng vào vai bà nội siêu kỹ tính và cầu kỳ của Phong (Thanh Sơn). Sau gần một tháng quen nhau và tìm hiểu, Phong đã bất ngờ tổ chức hôn lễ với Hoàng Yến (Lan Phương) – một nhà văn nổi tiếng chuyên viết về chuyện tình yêu.
Câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng Phong - Yến tưởng như đẹp lắm, kết thúc bằng đám cưới trong mơ gì đó. Nhưng không ngờ cơn ác mộng của đời Hoàng Yến mới chỉ bắt đầu từ đây thôi! Về nhà chồng, cô bị bà nội trao cho một danh sách dài việc phải làm. Khó nhằn nhất chính là chuyện bếp núc. Nhưng mà ở thời 4.0 này, mọi thứ đều có app lo hết mà, nhanh gọn nhẹ lại không tốn sức tí nào luôn!
Bà nội chồng "bóc phốt" dâu mới chỉ trong một nốt nhạc
Vì zero kiến thức về nấu nướng, Hoàng Yến suốt ngày chỉ biết gọi ship đồ ăn về nhà. Trong "cuộc chiến trường kỳ" với món bếp, cô liên tục rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười" cực kỳ. Lần gọi phở về, bố chồng hứng một chút nước phở thử và thắc mắc sao chim bậy (nước lọc) mà lại thơm mùi nước dùng thế này?
Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Yến bị bà nội "bắt bài". Nhìn bát phở ngon lành, bà không nói gì nhưng lặng lẽ đi kiểm tra bếp. Sau đó bà nhẹ nhàng nhưng đanh thép: "Bà ghét nhất là thói dối trá". Nấu phở mà không ninh xương, cũng chẳng có rác thì lấy đâu ra nước dùng? Logic quá đúng không nào!
Đến lần 2, là drama con gà trống có chùm trứng non. Người ở quê mang lên biếu con gà sống, bà nội bảo Yến làm sạch rồi luộc. Nhưng dĩ nhiên là cô làm sao làm nổi việc này được! Yến nhanh tay gọi gà ở chợ về. Còn vội vàng mời bà ăn trứng non đầu tiên nữa chứ. May là bố chồng dễ tính, dù biết vô lý nhưng đã giúp con dâu "cover" khi mẹ tra hỏi.
Và lần cuối cùng, cũng là đỉnh điểm để nàng dâu mới "mất điểm thảm hại" trong mắt bà nội – đó là chuyện cố tình dựng hiện trường giả với mấy chiếc lông gà còn sót lại. Bà hỏi Yến rác làm gà đâu, cô đáp đã vứt rồi. Bà cúi xuống sàn bếp và nhặt được một nhúm lông gà. Bà không quát mắng gì, nhưng thái độ đã nói lên tất cả sự không tin tưởng và thất vọng ở nàng dâu mới này rồi...
Hoàng Yến về nhà chồng, hết mẹ ruột và em trai lại đến hội bạn thân "ứng cứu"
Nguồn: kenh14.vn