Ngân (Hạ Anh) thực sự bị đẩy vào drama khó xử khi bị ép đeo nhẫn cầu hôn bởi người quyền lực nhất Vũ gia trong "Cả Một Đời Ân Oán" rồi các bạn ơi
Mở màn tập 41 phim "Cả Một Đời Ân Oán", bà Lan (Mỹ Uyên) đã ngửi thấy mùi sự bất ổn khi Khôi (Thanh Sơn) mấy ngày nay cứ "biến mất" không về nhà. Hỏi Đăng (Mạnh Trường) thì anh lờ đi như không, còn gọi cho Khôi thì chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn: "Con đang rất bận. Thế mẹ nhé!"
Trong khi đó, Bình (Anh Tuấn) và Ngân (Hạ Anh) đang có buổi hẹn hò siêu ngọt nèee. Ngân tưởng Bình vẫn chưa về, nên chỉ gọi điện dặn dò cậu giữ sức khỏe thôi. Nhưng plottwist là Bình bảo Ngân ra ban công và cậu đã đứng đợi ở đó rồi. Ngân lập tức thay đồ và đi luôn không cần suy nghĩ! Hai người cùng ra biển chơi, đang vui thì trời bỗng mưa. Và chính trong không khí lãng mạn ngập tràn vibe thơ mộng ấy, Ngân và Bình đã có nụ hôn đầu cực kỳ tuyệt vời
Tối về, Bình chở Ngân về nhà. Khi Bình định tháo dây mũ bảo hiểm cho Ngân thì cô lại tưởng anh muốn hôn tiếp, thế là sẵn sàng tạo dáng chờ đợi khiến Bình cười bò luôn Nhưng cả hai không ngờ những khoảnh khắc tình bể bình này lại bị cô Út giúp việc "bắt thóp". Và biết đâu rồi, cô Út mau mồm miệng ton hót ngay cho bà Lan khiến bà shock nặng!
Nghe chuyện cô Út kể, bà Lan lo lắng hết sức. Bà lập tức tìm đến Huy (Kiên Hoàng) để hỏi về mối quan hệ giữa Ngân và Nguyên (Huỳnh Anh). Huy nói rất bất lực vì Nguyên cứ không chịu chủ động gì cả. Nên trong case này, bà Lan phải "nhúng tay vào" mới có hy vọng!
Về phần Khôi, anh vẫn cương quyết không chịu uống thuốc. Thậm chí còn ra điều kiện với y tá rằng mình chỉ uống thuốc nếu cô y tá hôm qua (tức là Ngọc) đến. Cô y tá có vẻ bất lực, bảo là anh phải uống đi vì hôm nay Ngọc bận rồi. Khôi nghe thấy cái tên đó, vội vàng bật dậy liền!
Ngọc trốn Khôi thành công nhưng lại không thể trốn nổi Đăng. Trong lúc đang đi trên hành lang bệnh viện, Đăng vô tình đi ngang và thấy luôn. Họ đã nói chuyện với nhau và lộ ra một bí mật: Ngọc (Đan Lê) bỏ đi không phải vì những lời lẽ của bà Lan đâu nha! Dù Đăng hỏi thế nào đi nữa, Ngọc cũng nhất quyết chỉ nói lý do là ở bản thân. Ngọc còn hứa sẽ khiến Khôi cai được rượu, nhưng Đăng tuyệt đối không được nói về sự xuất hiện của cô cho Khôi biết. Và dù thấy em trai mình đau lòng lắm, nhưng Đăng vẫn phải nói dối em
Quay lại drama trong Vũ gia nàooo! Sau khi bà Lan và Huy có cuộc họp bàn kín với nhau, đã quyết định đẩy Ngân và Nguyên lên "chiếc thuyền" có tên "sự đã rồi". Dàn cảnh tổ chức sinh nhật, nhưng thực chất là planning kỹ càng để cả hai có mặt, khi đó Nguyên sẽ trao cho Ngân chiếc nhẫn cầu hôn.
Nguyên sau khi được bạn giao cho một trọng trách cao cả, đã đành chấp nhận "cưỡi lên lưng hổ". Nguyên khá tự tin khi trao nhẫn, nhưng kết quả là Ngân bối rối hẳn lên, cô trả lời: "Em chưa kịp chuẩn bị gì cả". Thấy vậy, bà Lan đã ra tay can thiệp. Kết quả là Ngân bị ép đeo nhẫn cưới luôn, vì tay cô được nâng lên bằng tay bà Lan, và nhẫn thì đã xỏ đúng vị trí rồi
Trong lúc đó, Bình vẫn cứ hồn nhiên ở vườn cây và chăm lo cho chậu cẩm tú cầu định tặng Ngân. Phải đến lúc cậu bạn thân cho xem những bức ảnh đã được tung lên mạng xã hội, Bình mới sững người. Cậu đau lòng và lại tìm đến cồn để quên đi chuyện buồn Uống một đêm chưa đủ, giữa trưa nắng hôm sau, Bình lại "hành xác" bằng cách ra chỗ nắng nhất của bờ biển để lấy bia ra uống. Bình bỏ mặc tất cả những cuộc gọi và tin nhắn từ Ngân. Cậu bạn của Bình thấy vậy cũng chỉ biết oán thán hộ chứ không biết làm gì hơn.
Về phần Ngân, phải đến hôm sau cô mới biết chuyện về những tấm ảnh sau khi bị "khủng bố" inbox bằng những lời chúc mừng. Khi Huy đang tưng tửng kể chuyện, Ngân đã nói thẳng rằng cô rất khó chịu vì bị tung hình về đời tư lên mạng. Huy càng shock hơn khi anh không những không có được một lời cảm ơn từ cô, mà lại bị mắng oan uổng. Thấy tình huống có vẻ căng thẳng quá, Nguyên đã hòa giải bằng cách rủ Huy ra ngoài để Ngân làm việc.
Nguồn: kenh14.vn