Nguyễn Quốc Toàn - cựu cán bộ TAND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) vừa bị Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ khi đang trong tình trạng trốn nã. Timing đúng là... "cực căng" luôn á!
Chiều 9/4, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận đã bắt giữ được Nguyễn Quốc Toàn (48 tuổi, ngụ phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - cựu cán bộ TAND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).
Theo Công an huyện Bến Cầu, anh Toàn này đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Nghe tên tội đã thấy "drama" rồi đây!
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quốc Toàn đã vay tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - chi nhánh quận Long Biên (TP Hà Nội), nhưng sau đó... "ghost" luôn mà không trả số tiền đã vay. Ơ kìa!
Ngày 27/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Quốc Toàn về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tại Công an huyện Bến Cầu, Toàn khai nhận sau khi vay tiền xong đã bỏ sang Campuchia sinh sống và làm ăn. Plot twist là gần đây do dịch COVID-19, cựu cán bộ này buộc phải quay về Việt Nam. Đúng là "trời cao đánh đâu không trật đấy"
Ngày 19/3, Nguyễn Quốc Toàn nhập cảnh từ Campuchia về nước và được đưa đi cách ly tại huyện Bến Cầu 14 ngày. Trong thời gian này, anh Toàn cố tình né tránh và không khai báo nhân thân lai lịch rõ ràng. Tuy nhiên ngay khi vừa được trao giấy xác nhận âm tính SARS-CoV-2 (vui chưa kịp ấm chỗ), Toàn đã bị Công an huyện Bến Cầu bắt giữ luôn. Vậy là "hết cách ly vào... trại giam" rồi!
Nguồn: soha.vn