Vừa hết 3 ngày Tết, dân công sở đã ùn ùn quay lại Sài Gòn rồi nè!

b570d0986f35bc3e8101.jpg


Mới mùng 4 Tết Bính Thân 2016 thôi mà hàng ngàn người đã vội vã quay lại TP.HCM rồi đó các bạn ơi! Lý do là gì? Đơn giản là sợ không mua được vé về thành phố sau Tết nên nhiều người quyết định "cắt" luôn kỳ nghỉ dù còn nguyên mấy ngày lễ

557ff8d7a58b5959083c.jpg


9dfe1cb030e074f46171.jpg


Ngày 11.2 (tức mùng 4 Tết), cảnh tượng tại sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người từ miền Trung, miền Bắc xách vali kéo về Sài Gòn làm việc. Khu vực ga quốc nội đông như trẩy hội luôn, hành khách vừa lấy đồ xong là ùa ra sảnh để bắt taxi, còn không thì được người thân đón bằng xe máy, ô tô đưa về nhà.

7504142192e6fe116dba.jpg


b733dfa5e476abf6fd51.jpg


a511ee2102afb24b52dd.jpg


Chị Nguyễn Thị Thanh quê Bình Định chia sẻ: "Hôm nay cả nhà bay vào Sài Gòn luôn. Thật ra theo lịch còn nghỉ thêm 4 ngày nữa, nhưng mà những ngày cuối của đợt Tết hết vé rồi nên bắt buộc phải đi hôm nay thôi. Đi sớm cũng có lợi, về được nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa xíu rồi tranh thủ đi thăm mấy đứa bạn thân ở lại Sài Gòn ăn Tết nữa"

Càng về trưa, các chuyến bay từ Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Vinh... liên tục đáp xuống. Hành khách xếp hàng dài chờ taxi, nhưng may là có lực lượng an ninh sân bay và công an điều tiết nên dù đông vẫn không bị tắc nghẽn gì đâu nhé!

426761fcff1da7aa0842.jpg


550b92b528fd92bfaa2b.jpg


Tại bến xe miền Đông cũng tương tự, nhiều người từ Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi chấp nhận về sớm vì lo lắng không có vé xe. Không quên mang theo mứt Tết, bánh tét, bánh chưng và đủ thứ đặc sản quê hương để "flex" với đồng nghiệp nữa

Anh Huỳnh Văn Trung (quê Quảng Ngãi) tâm sự: "Tôi mùng 8 mới làm lại nhưng năm nay phải vào sớm vì mấy ngày này ít người đi. Nhớ năm ngoái phải chen lấn ngồi ngay lối đi của xe khách, không có chỗ co chân mà vẫn phải trả tiền giường nằm, nên năm nay học được bài học là đi sớm cho lành!"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top