Vừa đỗ đại học chưa kịp vui đã stress vì "không hợp" với bạn bè, tân sinh viên bị dân tình chỉ ra điều này

Cam002304

New member
16876f3672e90932bb75.jpg


Cuộc sống đại học "muôn hình vạn trạng" đã khiến nhiều sinh viên phải hoang mang và lo lắng.

Đỗ đại học rồi đến thành phố mới nghe thì mơ ước lắm, nhưng kỳ vọng quá cao thì dễ "vỡ mộng" lắm hội ơi! Cuộc sống mới nghĩa là phải "reset" toàn bộ: từ bạn bè, thói quen sinh hoạt cho đến chuyện tiền nong...

Mới đây, một bạn tân sinh viên đã lên hội nhóm tâm sự khiến dân mạng vừa thương vừa... khó hiểu. Chưa kịp nhập học, bạn này đã than thở không hòa nhập được với cuộc sống đại học rồi! Suốt bài đăng toàn kể về việc thấy mình không hợp với hội bạn mới dù chỉ mới quen qua chat group thôi nha.

e91bccd39c666ca49fe5.jpg


"Hiện tại các bạn lập nhóm chat mà em nói chuyện không hợp lắm, các bạn nói những chủ đề em không xen vào được. Em không hẳn là khó gần hay hướng nội, em chỉ thấy mấy bạn không hợp. Mấy bạn cũng rất hay rủ đi nhậu nữa, em thì không được vì em ít có thời gian rảnh, em phải đi làm ạ, điều kiện kinh tế cũng không ổn để đi chơi cùng. Em chỉ một lòng muốn học thôi, mà em sợ tách biệt bản thân ra lại quá là không tốt, nên em không biết làm sao?", bạn này than thở.

Tuy lời tâm sự cũng có lý và chắc nhiều bạn trẻ gặp tình trạng tương tự khi đổi môi trường, nhưng dân mạng lại nhận xét bạn này đang hơi... vội vàng đánh giá đấy! Chưa gặp mặt mà đã judge hết rồi, còn đại học là hành trình 4 năm cơ mà, từ từ chứ có gì phải vội đâu?

Một số comment "ngược chiều" bên dưới bài đăng:

- Bạn muốn hòa nhập với mọi người nhưng chắc gì họ đã muốn vì hai bên không có sự tương đồng với nhau. Thay vì thế hãy thử làm quen với ai cùng sở thích trước, hai bên hiểu nhau với làm nên trò trống chứ.

- Thử dành chút thời gian trên lớp học để làm quen và chơi với tất cả các bạn trong lớp đi, rồi chọn lọc vài người hợp tính là oki mà.

- Dần dần rồi sẽ dung hòa thôi, hấp tấp quen bừa sau này dễ có chuyện.

- Từ từ quen dần bạn, tần số như nào thì gặp người như thế chứ vội làm gì bạn?

- Tốt nhất là nên thiết lập cho mình một ranh giới lành mạnh, bạn bè hãy dừng lại ở mức độ xả giao, nếu bạn học được những tính tốt từ em thì cứ vui vẻ, còn bạn vẫn rủ rê thì em phải cẩn thận trước sự cám dỗ từ những người bạn đó! Bạn bè không nuôi em được ngày nào đâu, cha mẹ mới là người hy sinh nhọc lòng.

9958c741fc72c398755c.jpg


Thật ra việc hòa nhập môi trường mới với đủ kiểu người xung quanh luôn là bài toán khó đấy các bạn ơi! Chọn được hội bạn cùng vibe để đồng hành trong cuộc sống rất quan trọng nên cũng cần cân nhắc kỹ, nhất là khi teamwork sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả học tập lẫn đời sống sau này. Nhưng mà từ từ thôi, đừng vội "vỡ mộng" khi chưa thử nghiệm đủ nhé!

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top