Ê bạn ơi, drama đấy! Ba bức tranh được cho là do Adolf Hitler vẽ vừa bị "bóc phốt" là hàng fake ngay trước giờ G lên sàn đấu giá, theo Daily Mail.
Cụ thể là mấy bức tranh phong cảnh thung lũng, núi non ở Đức và Áo đang chuẩn bị được Nhà đấu giá Kloss ở Berlin đem bán vào ngày 26-1 vừa rồi. Nhưng mà plot twist, ngay trước khi búa đấu giá nổ thì cảnh sát ập vào tịch thu luôn ba bức tranh vì nghi ngờ chúng là đồ dỏm á!
Chị Patricia Bremer - phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Vào ngày 23-1, có đơn tố cáo trực tuyến báo mấy bức tranh này là fake đét."
Hiện tại các bức tranh đang được giữ lại để team chuyên gia pháp y và sử gia nghệ thuật kiểm tra kỹ xem có phải hàng dỏm thật không nha.
Mấy bức tranh màu nước này được cho là vẽ từ năm 1910-1911, hồi Hitler 21 tuổi, đang túng quẫn kiếm tiền bằng nghề vẽ ở Vienna. Mỗi bức đều có chữ ký "Hitler" đàng hoàng, dự kiến bán với giá khởi điểm 3.456 bảng (gần 100 triệu VNĐ).
Ông Hans-Joachim Meder từ Nhà đấu giá Kloss nói rằng chữ ký trên tranh đã được chuyên gia chữ viết tay xác thực rồi đó. Ông còn tiết lộ ba bức tranh này được mua từ các nhà sưu tầm ở Anh, Nga và Scandinavia. Nhà đấu giá cũng kỳ vọng bán được mỗi bức với giá 8.660 bảng luôn.
Nhân tiện, các tác phẩm của Hitler được phép bán đấu giá ở Đức miễn là không có biểu tượng Đức Quốc xã nha các bạn.
Trong đống tranh này, có bức tên là Alpenlandschaft vẽ một người đàn ông ngồi trên đá bên suối được cho là chính Hitler hồi còn trẻ đó.
Để anh em hiểu thêm thì hồi xưa Hitler từng vẽ cả trăm bức tranh và bưu thiếp để kiếm cơm ở Vienna từ năm 1908-1913. Ông từng có ước mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp ấy chứ.
Nhưng mà giấc mơ nghệ thuật tan vỡ sau khi thi trượt Học viện Mỹ thuật Vienna hai lần liên tiếp năm 1907 và 1908. Buồn thảm thật!
Sau đó Hitler đành quay về vẽ và bán dạo thiệp phong cảnh Vienna để kiếm sống. Ông cũng hay ghé các quán cà phê tụ tập họa sĩ với hy vọng networking, hoàn thành ước mơ vẽ tranh chuyên nghiệp.
Nguồn: soha.vn