Vừa đi vệ sinh ra phát hiện cốc trà sữa có "vật thể lạ", chàng trai hốt hoảng báo cảnh sát, lời khai của hung thủ khiến mọi người choáng váng

BoKute1501

New member
a0db057526f0ac60bbde.png


Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người luôn á, bởi không chỉ phụ nữ mà cả nam giới giờ cũng dễ dàng trở thành con mồi cho những kẻ bệnh hoạn rồi

Mấy năm gần đây, tỉ lệ nam giới trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục ngày càng tăng chóng mặt. Không chỉ chị em, giờ đây các anh các bạn khi bước chân ra khỏi nhà cũng phải quan sát tỉ mỉ, tăng cường cảnh giác bởi vì kẻ biến thái có thể đang rình rập ở khắp mọi nơi đấy nhé

Trang 163 mới đây đã đưa tin về một trường hợp nam thanh niên suýt bị kẻ biến thái hãm hại chỉ vì một chút sơ suất nhỏ, nghe mà rợn cả người!

2b81cff858b210ff6a7d.png


Thông tin cho biết, nạn nhân họ Trần, sống tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vào trưa ngày 15/4, anh Trần mang một cốc trà sữa vào quán cà phê Internet để lướt net chơi. Đến khoảng 12 giờ trưa, anh Trần đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để lại cốc trà sữa trên bàn mà không nghĩ gì nhiều.

Khoảng vài phút sau quay lại, anh Trần tiếp tục cầm cốc trà sữa lên uống thì bất ngờ cắn phải một vật thể lạ. Ngay lập tức, anh Trần nhổ ra quan sát thì giật mình khi nhận ra đó là một mảnh của viên thuốc Thấy sự việc không đơn giản chút nào, nạn nhân đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho cảnh sát để điều tra làm rõ.

3ad71c5cd2a4243b63e7.png


Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc nam thanh niên nghi bị bỏ thuốc vào cốc trà sữa, cảnh sát địa phương liền tiến hành lấy băng ghi hình ở quán cà phê về điều tra. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra tên hung thủ ngay!

Trong đoạn băng cho thấy khi anh Trần vừa đứng dậy đi vệ sinh thì có một người đàn ông ngồi gần đó tiến đến bàn của nạn nhân. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh khi không ai để ý đã nhanh tay móc thứ gì đó ở trong túi ra, bỏ vào cốc trà sữa của nạn nhân rồi trở về chỗ ngồi như không. May mắn là viên thuốc khá lớn, không kịp tan nên vụ việc liền bị nạn nhân phát hiện

fc9d4ad94962617c8396.jpg


Dựa vào thông tin và đặc điểm nhận dạng trên băng ghi hình, cảnh sát đã tóm được tên hung thủ. Tại sở cảnh sát, tên hung thủ họ Lục sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng cũng cúi đầu khai nhận thứ hắn bỏ vào trà sữa của nạn nhân là thuốc ngủ. Khi được chất vấn về động cơ gây án, kẻ biến thái cho biết vì nhìn thấy nạn nhân quá đẹp trai, không cưỡng được sức hút này nên mới ra tay đánh thuốc ngủ Còn việc sau khi nạn nhân ngất đi hắn sẽ làm gì thì chẳng ai dám nghĩ nữa...

Dù chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc nhưng cảnh sát vẫn đang giam giữ tên hung thủ trong lúc tiến hành các thủ tục truy tố theo đúng trình tự pháp luật.

Bài học rút ra từ vụ việc này: đừng bao giờ để đồ uống của mình lơ là ngoài chỗ công cộng nhé! Thà lãng phí đi mua ly mới còn hơn là gặp rủi ro đấy!

abed42c2eb54b9e36150.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top