Tưởng đâu chỉ "vẽ cho vui", nhưng hoá ra Vua Charles lại là một "ông hoàng bán tranh" thực thụ luôn á! Dù khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "thợ vẽ nghiệp dư", nhưng từ năm 1997 đến 2016, ngài đã bỏ túi tận 2 triệu bảng Anh (tầm 60 tỷ VNĐ luôn nha!) từ việc bán các bức tranh màu nước của mình. Con số này giúp ngài trở thành một trong những hoá sĩ còn sống bán tranh chạy nhất nước Anh đấy!
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1970, khi Vua Charles được thầy Robert Waddell - giảng viên nghệ thuật tại trường Gordonstoun ở Scotland - "mở mang đầu óc" về hội hoạ. Ngôi trường này có khuôn viên rộng tận 200 mẫu Anh (khủng phết!), lại nằm gần những bãi biển xinh đẹp của Moray Firth, nên chắc là nguồn cảm hứng vô tận luôn.
Không chỉ học từ thầy Waddell, Vua Charles còn được "đào tạo bài bản" bởi hàng loạt nghệ sĩ đỉnh cao của Anh như John Napper, John Ward, Hugh Casson, Edward Seago và Derek Hill nữa đó, theo The Telegraph.
Lần đầu tiên tác phẩm của ngài được trưng bày là vào năm 1977 tại Lâu đài Windsor, và còn được đặt cạnh những bức tranh của Nữ hoàng Victoria luôn - xịn sò ngay từ đầu nhỉ!
Vua Charles chỉ chơi màu nước thôi, và thường bắt đầu bằng việc vẽ những nơi ở của gia đình Hoàng gia. Một trong những tác phẩm tiêu biểu là bức Lâu đài Mey được vẽ năm 1986.
Lâu đài Mey nằm ở Caithness, trên bờ biển phía Bắc Scotland. Đây là nơi ở của mẹ Nữ hoàng Elizabeth II - người mà Vua Charles gọi là bà ngoại và có mối quan hệ siêu thân thiết đấy.
Tại sao lại chọn màu nước? Ngài tiết lộ là vì nó hoàn thành nhanh hơn, để các nhân viên an ninh khỏi phải đứng chờ "mỏi gót" Cũng khá chill và ân cần nhỉ!
Phần lớn tác phẩm của nhà vua được vẽ ở Scotland - nơi ngài từng sống suốt những năm tháng tuổi trẻ và vẫn thường xuyên quay về. Địa điểm yêu thích của Vua Charles để ngồi vẽ là bên cạnh chiếc ao câu cá ở Helmsdale. Ngài cực kỳ mê vẽ quang cảnh núi non, sông suối quanh Lâu đài Balmoral ở Aberdeenshire - nơi Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời vào ngày 8/9.
Không chỉ "giới hạn" ở nước Anh, Vua Charles còn siêng năng vẽ lại những cảnh đẹp ở các quốc gia mà ngài từng ghé thăm nữa! Bức tranh dưới đây được vẽ năm 1989 ở Vịnh Double Haven, Hồng Kông (Trung Quốc). Lúc đó, ngài cùng vợ cũ - Công nương Diana đã đến Hồng Kông để dự lễ khai trương một trung tâm văn hóa.
Năm 1986, khi đến thăm Nhật Bản, Vua Charles cũng say sưa ngồi vẽ trong khu vườn của Cung điện Hoàng gia ở Kyoto. Cảnh đẹp Nhật Bản qua nét vẽ của ngài chắc chắn phải "lụi tim" lắm đây!
Vua Charles cũng từng dành nhiều kỳ nghỉ tại khu resort trượt tuyết Klosters (Thụy Sĩ), nên có không ít bức tranh ghi lại cảnh núi tuyết hùng vĩ. Klosters thích tác phẩm của nhà vua đến nỗi một trong những bức tranh của ngài đã được in lên vé trượt tuyết hàng năm vào năm 1997 luôn đó! Đúng là "nghệ sĩ quốc dân" rồi
Nguồn: kenh14.vn