ThoGirl8958
New member
Ối giời ơi, drama hoàng gia Anh căng đét rồi các gen! Cảnh sát Anh vừa bắt giữ ông Andrew Mountbatten-Windsor (tức em trai Vua Charles III đó) vì những hành vi sai phạm khi thi hành công vụ.
Plot twist là sự việc xảy ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 66 của ông Andrew luôn á. Theo báo Telegraph, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà một thành viên cấp cao hoàng gia Anh bị bắt giữ hình sự. Choáng luôn!
Tờ Metro cho biết ngay sau 8 giờ sáng 19-2 (giờ địa phương), một nhóm gồm 6 xe cảnh sát không gắn biển hiệu cùng khoảng 8 sĩ quan mặc thường phục đã bất ngờ ập vào Wood Farm thuộc điền trang hoàng gia Sandringham ở miền Đông nước Anh. Kiểu như phim hành động ấy, nhưng mà có thật nè!
Ông Andrew vừa mới chuyển tới Wood Farm vào đầu tháng này thôi, kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm các hồ sơ Epstein.
Một chiếc xe tiến vào bằng lối đi chính, còn 5 chiếc còn lại thâm nhập từ phía sau khu đất (chiến thuật đỉnh cao luôn). Một sĩ quan được nhìn thấy mang theo máy tính xách tay chuyên dụng của cảnh sát nữa.
Sau khoảng 30 phút làm việc tại hiện trường, 3 chiếc xe không biển số rời đi, trong đó một chiếc được cho là chở theo đội ngũ an ninh của ông Andrew.
Vụ này nổ ra giữa lúc các nhà điều tra đang xem xét những cáo buộc chống lại cựu Công tước xứ York trong hồ sơ Epstein. Các cáo buộc này bao gồm việc ông đã chia sẻ thông tin nhạy cảm của quốc gia với tỉ phú Mỹ bị buộc tội ấu dâm Jeffrey Epstein trong thời gian giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Anh. Nghiêm trọng thật đấy!
Trước đó, cảnh sát cho biết đang rà soát các thông tin và bằng chứng xung quanh cáo buộc một phụ nữ từng bị Jeffrey Epstein đưa sang Anh để quan hệ tình dục với ông Andrew.
Trong thông báo chính thức của trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright và cảnh sát vùng Norfolk, danh tính cụ thể của người bị bắt không được nêu (nhưng mọi người đều biết rồi nhỉ? ).
Tờ Metro dẫn lời trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright cho biết: "Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi đã mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm quy định công vụ này. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ tính chính trực và khách quan của cuộc điều tra khi phối hợp với các đối tác để làm rõ hành vi sai phạm bị cáo buộc. Chúng tôi hiểu sự quan tâm lớn từ công chúng và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật vào thời điểm thích hợp".
Cảnh sát vùng Norfolk thông báo: "Trong khuôn khổ cuộc điều tra, hôm nay (19-2), chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông hơn 60 tuổi tại Norfolk vì nghi ngờ vi phạm quy định công vụ, đồng thời đang tiến hành khám xét các địa chỉ tại Berkshire và Norfolk. Hiện người này vẫn đang bị cảnh sát giam giữ".
Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này (im lặng là vàng hả trời? ).
Sáng sớm 19-2, trước khi vụ bắt giữ diễn ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng "không ai đứng trên pháp luật" khi được hỏi về ông Mountbatten-Windsor. Nói rõ ràng luôn á!
Vua Charles III đã lên tiếng sau vụ bắt giữ em trai ông, cựu Hoàng tử Andrew. Trong một tuyên bố được Cung điện Buckingham công bố hôm 19-2, nhà vua cho biết:
"Tôi vô cùng lo ngại khi biết tin về Andrew Mountbatten-Windsor và những nghi vấn liên quan đến hành vi sai phạm trong công vụ. Những gì tiếp theo sẽ là một quy trình đầy đủ, công bằng và thích đáng để vấn đề này được điều tra theo cách phù hợp và do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành.
"Trong việc này, như tôi đã nói trước đây, họ có được sự ủng hộ và hợp tác hoàn toàn, hết lòng của chúng tôi. Tôi xin nói rõ: pháp luật phải được thực thi. Khi tiến trình này tiếp diễn, sẽ không phù hợp để tôi bình luận thêm về vấn đề này. Trong khi đó, gia đình tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện bổn phận và phục vụ tất cả người dân" - ông nói thêm.
Ông kết thúc tuyên bố bằng chữ ký "Charles R".
Nguồn: kenh14.vn
Plot twist là sự việc xảy ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 66 của ông Andrew luôn á. Theo báo Telegraph, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà một thành viên cấp cao hoàng gia Anh bị bắt giữ hình sự. Choáng luôn!
Tờ Metro cho biết ngay sau 8 giờ sáng 19-2 (giờ địa phương), một nhóm gồm 6 xe cảnh sát không gắn biển hiệu cùng khoảng 8 sĩ quan mặc thường phục đã bất ngờ ập vào Wood Farm thuộc điền trang hoàng gia Sandringham ở miền Đông nước Anh. Kiểu như phim hành động ấy, nhưng mà có thật nè!
Ông Andrew vừa mới chuyển tới Wood Farm vào đầu tháng này thôi, kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm các hồ sơ Epstein.
Một chiếc xe tiến vào bằng lối đi chính, còn 5 chiếc còn lại thâm nhập từ phía sau khu đất (chiến thuật đỉnh cao luôn). Một sĩ quan được nhìn thấy mang theo máy tính xách tay chuyên dụng của cảnh sát nữa.
Sau khoảng 30 phút làm việc tại hiện trường, 3 chiếc xe không biển số rời đi, trong đó một chiếc được cho là chở theo đội ngũ an ninh của ông Andrew.
Vụ này nổ ra giữa lúc các nhà điều tra đang xem xét những cáo buộc chống lại cựu Công tước xứ York trong hồ sơ Epstein. Các cáo buộc này bao gồm việc ông đã chia sẻ thông tin nhạy cảm của quốc gia với tỉ phú Mỹ bị buộc tội ấu dâm Jeffrey Epstein trong thời gian giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Anh. Nghiêm trọng thật đấy!
Trước đó, cảnh sát cho biết đang rà soát các thông tin và bằng chứng xung quanh cáo buộc một phụ nữ từng bị Jeffrey Epstein đưa sang Anh để quan hệ tình dục với ông Andrew.
Trong thông báo chính thức của trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright và cảnh sát vùng Norfolk, danh tính cụ thể của người bị bắt không được nêu (nhưng mọi người đều biết rồi nhỉ? ).
Tờ Metro dẫn lời trợ lý cảnh sát trưởng Oliver Wright cho biết: "Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, chúng tôi đã mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm quy định công vụ này. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo vệ tính chính trực và khách quan của cuộc điều tra khi phối hợp với các đối tác để làm rõ hành vi sai phạm bị cáo buộc. Chúng tôi hiểu sự quan tâm lớn từ công chúng và sẽ cung cấp các thông tin cập nhật vào thời điểm thích hợp".
Cảnh sát vùng Norfolk thông báo: "Trong khuôn khổ cuộc điều tra, hôm nay (19-2), chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông hơn 60 tuổi tại Norfolk vì nghi ngờ vi phạm quy định công vụ, đồng thời đang tiến hành khám xét các địa chỉ tại Berkshire và Norfolk. Hiện người này vẫn đang bị cảnh sát giam giữ".
Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này (im lặng là vàng hả trời? ).
Sáng sớm 19-2, trước khi vụ bắt giữ diễn ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng "không ai đứng trên pháp luật" khi được hỏi về ông Mountbatten-Windsor. Nói rõ ràng luôn á!
Vua Charles III đã lên tiếng sau vụ bắt giữ em trai ông, cựu Hoàng tử Andrew. Trong một tuyên bố được Cung điện Buckingham công bố hôm 19-2, nhà vua cho biết:
"Tôi vô cùng lo ngại khi biết tin về Andrew Mountbatten-Windsor và những nghi vấn liên quan đến hành vi sai phạm trong công vụ. Những gì tiếp theo sẽ là một quy trình đầy đủ, công bằng và thích đáng để vấn đề này được điều tra theo cách phù hợp và do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành.
"Trong việc này, như tôi đã nói trước đây, họ có được sự ủng hộ và hợp tác hoàn toàn, hết lòng của chúng tôi. Tôi xin nói rõ: pháp luật phải được thực thi. Khi tiến trình này tiếp diễn, sẽ không phù hợp để tôi bình luận thêm về vấn đề này. Trong khi đó, gia đình tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện bổn phận và phục vụ tất cả người dân" - ông nói thêm.
Ông kết thúc tuyên bố bằng chữ ký "Charles R".
Nguồn: kenh14.vn