Nhiệt độ leo thang lên 36 độ C, cung điện thì không có điều hòa, nhưng Vua Charles vẫn cân được hết mọi nghĩa vụ hoàng gia nhờ vào... một chiếc quạt pin nhỏ xinh
Nước Anh vừa chịu một đợt nắng nóng phá kỷ lục, nhiệt độ bay luôn lên gần 36 độ C khiến ai cũng phải tìm mọi cách để "sống sót". Plot twist là ngay cả Vua Charles cũng không escape được cơn nóng này đâu nhé! Tại buổi tiệc chiêu đãi ở cung điện St. James, một khoảnh khắc đã viral khắp thế giới: vị tùy tùng hoàng gia đứng cạnh nhà vua, cầm trên tay một chiếc quạt chạy pin, chill chill quạt mát cho ngài suốt sự kiện luôn.
Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khí hậu London, nơi Vua Charles tiếp đón các đại diện từ nhiều tổ chức môi trường quốc tế như Clean Air Task Force và Clean Air Fund. Bác mặc nguyên bộ vest cà vạt trong thời tiết gần 36 độ C, bắt tay và trò chuyện với từng vị khách, không hề có vẻ gì muốn "chạy mất dép" sớm cả.
Trong bộ ảnh được ghi lại, Phó Đô đốc Sir Tony Johnstone-Burt - người giữ chức Chủ quản Hoàng gia - được bắt gặp đứng sát bên Vua, tay cầm chiếc quạt pin hướng thẳng về phía nhà vua. Dù bên trong cung điện đã setup thêm mấy cái quạt để giảm nhiệt, nhưng chúng vẫn không đủ sức chống lại cơn nắng bất thường đang bao trùm London. Nhà vua còn được chụp lại khoảnh khắc tự lau mồ hôi trên trán - một hình ảnh hiếm hoi ở môi trường hoàng gia vốn luôn phải chỉn chu tuyệt đối.
Sự thật là các cung điện lịch sử của Anh không được thiết kế để chịu đựng kiểu nắng nóng này. Công trình kiến trúc cổ kính, tường dày và hành lang hẹp vốn giúp giữ ấm mùa đông, giờ lại thành bẫy nhiệt mùa hè mà không có hệ thống điều hòa nào cứu nổi
Điều khiến nhiều người phải cười là chính cơn nóng này lại xảy ra ngay tại một sự kiện kêu gọi hành động vì khí hậu đấy. Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband đã phát biểu trước mọi người, gọi đó là "thông báo an toàn" về các biện pháp ứng phó với cái nóng, đồng thời nói thẳng rằng việc phải làm điều này tại Anh vào tháng 6 đã nói lên rất nhiều điều về thực trạng khí hậu hiện nay rồi.
Trước đó trong tuần, Hoàng tử William cũng tham gia Tuần lễ Khí hậu với một hoạt động riêng. Anh cùng ngôi sao truyền hình về động vật hoang dã Robert Irwin xuất hiện tại sự kiện của Giải thưởng Earthshot, đi trên một chiếc xe buýt điện đặc trưng của London để gửi thông điệp về giao thông xanh nè.
Khoảnh khắc chiếc quạt pin xuất hiện bên cạnh Vua nhanh chóng viral và nhận được vô vàn bình luận ấm áp từ công chúng. Không ít người bình luận rằng đây là một trong những hình ảnh gần gũi và "real" nhất của hoàng gia Anh trong thời gian gần đây. Một vị vua ở tuổi cao, vest chỉnh tề, kiên trì thực hiện bổn phận giữa trời nắng như đổ lửa, và được chăm sóc bằng một chiếc quạt pin siêu bình dân, chứ không phải phòng lạnh hay đặc quyền hoàng gia nào khác cả
Nguồn: soha.vn
Nước Anh vừa chịu một đợt nắng nóng phá kỷ lục, nhiệt độ bay luôn lên gần 36 độ C khiến ai cũng phải tìm mọi cách để "sống sót". Plot twist là ngay cả Vua Charles cũng không escape được cơn nóng này đâu nhé! Tại buổi tiệc chiêu đãi ở cung điện St. James, một khoảnh khắc đã viral khắp thế giới: vị tùy tùng hoàng gia đứng cạnh nhà vua, cầm trên tay một chiếc quạt chạy pin, chill chill quạt mát cho ngài suốt sự kiện luôn.
Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khí hậu London, nơi Vua Charles tiếp đón các đại diện từ nhiều tổ chức môi trường quốc tế như Clean Air Task Force và Clean Air Fund. Bác mặc nguyên bộ vest cà vạt trong thời tiết gần 36 độ C, bắt tay và trò chuyện với từng vị khách, không hề có vẻ gì muốn "chạy mất dép" sớm cả.
Trong bộ ảnh được ghi lại, Phó Đô đốc Sir Tony Johnstone-Burt - người giữ chức Chủ quản Hoàng gia - được bắt gặp đứng sát bên Vua, tay cầm chiếc quạt pin hướng thẳng về phía nhà vua. Dù bên trong cung điện đã setup thêm mấy cái quạt để giảm nhiệt, nhưng chúng vẫn không đủ sức chống lại cơn nắng bất thường đang bao trùm London. Nhà vua còn được chụp lại khoảnh khắc tự lau mồ hôi trên trán - một hình ảnh hiếm hoi ở môi trường hoàng gia vốn luôn phải chỉn chu tuyệt đối.
Sự thật là các cung điện lịch sử của Anh không được thiết kế để chịu đựng kiểu nắng nóng này. Công trình kiến trúc cổ kính, tường dày và hành lang hẹp vốn giúp giữ ấm mùa đông, giờ lại thành bẫy nhiệt mùa hè mà không có hệ thống điều hòa nào cứu nổi
Điều khiến nhiều người phải cười là chính cơn nóng này lại xảy ra ngay tại một sự kiện kêu gọi hành động vì khí hậu đấy. Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband đã phát biểu trước mọi người, gọi đó là "thông báo an toàn" về các biện pháp ứng phó với cái nóng, đồng thời nói thẳng rằng việc phải làm điều này tại Anh vào tháng 6 đã nói lên rất nhiều điều về thực trạng khí hậu hiện nay rồi.
Trước đó trong tuần, Hoàng tử William cũng tham gia Tuần lễ Khí hậu với một hoạt động riêng. Anh cùng ngôi sao truyền hình về động vật hoang dã Robert Irwin xuất hiện tại sự kiện của Giải thưởng Earthshot, đi trên một chiếc xe buýt điện đặc trưng của London để gửi thông điệp về giao thông xanh nè.
Khoảnh khắc chiếc quạt pin xuất hiện bên cạnh Vua nhanh chóng viral và nhận được vô vàn bình luận ấm áp từ công chúng. Không ít người bình luận rằng đây là một trong những hình ảnh gần gũi và "real" nhất của hoàng gia Anh trong thời gian gần đây. Một vị vua ở tuổi cao, vest chỉnh tề, kiên trì thực hiện bổn phận giữa trời nắng như đổ lửa, và được chăm sóc bằng một chiếc quạt pin siêu bình dân, chứ không phải phòng lạnh hay đặc quyền hoàng gia nào khác cả
Nguồn: soha.vn