BeoSweet6377
New member
Họ khen nhau xinh đẹp, đằm thắm, nhưng ngay sau đó liên tục tấn công nhau trên sân khấu âm nhạc luôn á!
"Khúc giao mùa" - Bản nhạc huyền thoại mỗi độ tết đến
"Khúc giao mùa" là một trong những ca khúc đón chào năm mới huyền thoại nhất Việt Nam, được nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác và phát hành năm 2000 trong album "Tóc ngắn (Vol 2): Vẫn mãi mong chờ" của chị đẹp Mỹ Linh.
Ca khúc có giai điệu du dương, ấm áp nên hợp vibe tết lắm luôn. Bởi vậy, suốt gần 20 năm qua, bài hát này vẫn luôn được vang lên mỗi dịp xuân về, để hòa cùng không khí tươi vui, an lành đầu năm.
Khi "địch thủ võ lâm" gặp nhau trên sân khấu
Mỹ Linh từng song ca lần đầu cùng Minh Quân thì nhẹ nhàng lắm. Nhưng ít ai biết rằng, sự du dương, mềm mại đó chỉ tồn tại khi Mỹ Linh hát một mình hoặc song ca với những người "hiền lành". Chỉ cần "địch thủ võ lâm" của chị là Thu Minh xuất hiện, mọi thứ sẽ tan biến để nhường chỗ cho cuồng phong bão táp của những cơn thịnh nộ long trời lở đất luôn á!
Và drama gì đến cũng phải đến, trong một chương trình âm nhạc chào xuân năm 2007, nhà sản xuất không hiểu do vô tình hay hữu ý mà đã đánh liều mời cả Thu Minh lẫn Mỹ Linh tới song ca "Khúc giao mùa". Thế là sự kiện lịch sử ra đời!
Khởi đầu ngọt ngào rồi "biến màu" ngay
Vốn là hai người bạn ngoài đời, nên Thu Minh và Mỹ Linh tỏ ra rất đằm thắm, dịu dàng khi bước lên sân khấu cùng nhau. Không chỉ nắm tay nhau một cách thân thiết, họ còn trao gửi nhau ánh mắt đong đầy yêu thương, tình cảm.
Thậm chí, Mỹ Linh dùng những lời có cánh để khen Thu Minh một cách rất "thắm hường": "Thu Minh hôm nay rất đẹp".
Đáp lại tấm chân tình của bạn, Thu Minh cũng e thẹn khen lại: "Mỹ Linh cũng thế".
Thu Minh và Mỹ Linh mở màn ca khúc thật nhẹ nhàng, tình cảm trên nền nhạc du dương, giữa những vũ điệu mềm mại của nhóm múa xung quanh. Vừa hát, họ vừa giao tiếp với nhau đầy thân thiện.
Giọng Mỹ Linh là nữ trung nên có vẻ dày hơn Thu Minh, nhưng chị đã cố gắng tiết chế, hát bỏ nhỏ hết mức có thể. Ngay cả khi belt tới note G#4 dày cộp, chị vẫn gắng giữ mình, không bị "sa ngã" vào con đường phô diễn.
Còn Thu Minh cũng khiêm tốn dùng lối hát nửa giọng và falsetto để làm mềm câu hát. Tiếng hát của họ trôi chảy như dòng suối, đem lại chút men say của li rượu mừng năm mới.
"Đại chiến" bắt đầu từ đây!
Nhưng Thu Minh vốn là một ca sĩ cá tính mạnh, cái tôi nổi loạn cao, khi ấy lại vừa học ở nước ngoài về, tiếp thu lối hát Âu Mỹ hiện đại, nên mang cả một bầu trời kĩ thuật, như "cá tức trứng" cần phải xả hết ra ngoài.
Bởi vậy, việc hát nhẹ nhàng nguyên một ca khúc khiến Thu Minh không thể chịu nổi. Tới đoạn điệp khúc, chị đã hóa thân thành Tây Độc - Âu Dương Phong, tung ra note cao C#5 đầy nội lực "khiêu chiến" Mỹ Linh.
Nhận thấy tín hiệu từ kì phùng địch thủ chốn võ lâm bấy lâu, Mỹ Linh cũng thoát xác, hóa thành Đông Tà - Hoàng Dược Sư, tung giọng chống trả Thu Minh ngay không chần chừ!
Tiếp đó, cả hai liên tục vận dụng những chiêu thức "võ" khó nhằn nhất của mình để "tung chưởng" vào đối phương. Họ nhìn thẳng vào nhau với ánh mắt tóe lửa và giơ mic về phía nhau như "hoa sơn luận kiếm" vậy!
Thu Minh tung chiêu độc
Thu Minh tận dụng hết lợi thế nữ cao của mình để tung ra hàng loạt F#5 mixed voice head dominant nảy và cao vút. Đây là kĩ thuật mà chị có được sau thời gian "tu luyện" trời Tây.
Ngoài ra, Thu Minh còn dùng đến cả độc chiêu gằn giọng sở trường đấu với Mỹ Linh. Trong một lần song ca với Thanh Lam, chị cũng từng dùng tuyệt chiêu này để chặn đứng đàn chị.
Mỹ Linh không vừa đâu!
Không kém cạnh, Mỹ Linh cũng tung ra hàng loạt note trung, cận cao thật dày và to để đè lại note cao của Thu Minh. Chị còn bè cao hơn và phiêu head voice lên G#5 luôn!
Không cần quan tâm tới dàn nhạc phía sau, cả hai cứ thế phóng note về phía nhau. Sân khấu biến thành võ đài lúc nào không hay!
Thậm chí, trong lúc Thu Minh và Mỹ Linh đang hăng bắn note, có một vũ công đã suýt vấp ngã. Chắc cô vũ công này vừa trúng "nội thương" khi trót dại đứng vào giữa bão táp "sư tử hống" của hai cao thủ vocal nên hơi choáng váng.
Khán giả thì sao?
Cả hai cứ việc "luận kiếm" cùng nhau, còn người bầm dập chính là khán giả, khi phải hứng chịu hàng loạt cuồng phong từ hai bên dội tới. Rất nhiều người nghe tỏ ra ngỡ ngàng và hoang mang tột độ khi lần đầu được thưởng thức màn song ca "bạo liệt" đến như vậy.
Tuy nhiên, không ít khán giả thích thú với màn song ca này vì nó khá mới mẻ, cá tính và sôi động, thể hiện được cái tôi nghệ sĩ khi hát live, phá vỡ mọi khuôn phép thường thấy trong nhạc Việt.
Nhiều người còn nhận định, Thu Minh và Mỹ Linh đã tái hiện đúng cảnh pháo nổ ầm trời ngày tết và không khí chen chúc khi đón giao thừa. Hợp lý phết!
Kết luận
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là màn song ca ấn tượng, hấp dẫn và khơi nguồn cảm hứng đỉnh của đỉnh. Cả Thu Minh và Mỹ Linh đã thành công khi bộc lộ được "máu diva" quyết liệt trong giọng hát của mình.
Nguồn: soha.vn