Chỉ mới sinh xong, cô gái đã nhẫn tâm cho con vào ba lô cùng bộ đồng phục dính máu rồi treo lên hàng rào ven đường bỏ đi luôn. Ôi giời ơi...
Sáng thứ Hai ngày 24/9, một anh thu gom rác đang làm việc tại thành phố Lapu-Lapu, Philippines thì tình cờ phát hiện chiếc ba lô treo trên hàng rào bên đường. Nghĩ bụng có gì đó quý giá, anh mở ra xem thử thì... shock luôn!
Bên trong là một em bé sơ sinh, không biết còn sống hay không nữa. Hoảng hồn không biết phải làm sao, anh này liền la lớn gọi mọi người xung quanh đến hỗ trợ.
Nghe tiếng kêu, dân tình ùa đến xem. Và rồi ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy em bé từ từ mở mắt, còn đưa tay lên miệng nữa chứ. Xác nhận em bé vẫn còn sống, mọi người vội gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, một số người cố gắng quạt cho em dễ chịu hơn.
Vài phút sau, xe cấp cứu tới hiện trường đưa em bé đến bệnh viện Lapu-Lapu kiểm tra. Các bác sĩ cho biết đây là bé trai mới sinh được chưa lâu. Nếu không được phát hiện kịp, em bé có thể đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Haizzz
Trong ba lô cùng với em bé, mọi người còn tìm thấy một bộ đồng phục nữ sinh và quần ngắn dính máu.
Theo người dân địa phương, bộ đồng phục này thường là của học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 ở các trường công lập trong khu vực. Điều đó có nghĩa mẹ ruột của em bé chỉ mới khoảng 12-16 tuổi thôi. Trời ơi, còn quá nhỏ...
Rheene Lee – một người có mặt tại hiện trường chia sẻ: "Lúc đầu chúng tôi không biết em bé còn sống hay đã mất. Mọi người đều bối rối không biết làm gì. Sau đó mới có người gợi ý gọi xe cấp cứu.
Em bé thật may mắn vì được tìm thấy đúng lúc, trước khi anh thu gom rác ném chiếc ba lô vào xe tải. Tôi hy vọng em đang được chăm sóc tốt. Tôi cũng lo lắng cho mẹ của em. Từ bộ đồng phục cho thấy người mẹ vẫn còn là học sinh và rất cần được giúp đỡ."
Hiện tại em bé đang được chăm sóc tại bệnh viện và đã khỏe mạnh rồi nha!
Emily Ng – y tá làm việc tại bệnh viện nơi chăm sóc em bé cho biết đã có nhiều người ngỏ ý muốn nhận nuôi em.
"Chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho em. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện đã tìm đến muốn được nhận nuôi em. Lúc mới vào viện, em rất yếu nhưng giờ đã khỏe hơn và rất hay cười.
Mặc dù có khởi đầu không được tốt đẹp lắm nhưng tôi tin Chúa sẽ ban phước cho em một tương lai tốt bên cạnh bố mẹ nuôi giàu có, thật lòng yêu thương và bảo vệ em. Các thiên thần sẽ luôn dõi theo đứa trẻ này."
Nguồn: soha.vn