Vua Bỉ và "Lọ Lem" hoàng gia: 5 lần mất con vẫn yêu đến cuối đời, câu chuyện đẹp hơn cả truyện cổ tích

TraDethuong9938

New member
e919fe386f05e9e5b53f.jpg


Giữa drama thâm cung đầy rẫy, câu chuyện tình của Vua Bỉ Baudouin và Hoàng hậu Fabiola chính là minh chứng sống cho chữ "yêu đến cuối đời" mà không phải ai cũng làm được!

Cung điện hoàng gia nhìn bên ngoài thì sang xịn mịn, nhưng cuộc sống bên trong chưa chắc đã sướng như tưởng tượng đâu các bạn ơi.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn drama hoàng gia vẫn có những mối tình đẹp đến mức hậu thế phải trầm trồ "couple goals quá trời quá đất"

Đó chính là love story của vợ chồng Vua Bỉ Baudouin (1930-1993) và Hoàng hậu Fabiola (1925-2014).

Giống như bao couple khác, Vua Baudouin và bà Fabiola cũng trải qua đủ thứ drama, từ ngọt ngào đến sóng gió. Họ gặp nhiều người trên đường đời, giúp định hình được tính cách, giá trị và cả tình yêu của mình.

6e0dcd75d3c0f62bca52.jpg


## Hai tuổi thơ "chẳng ai có đủ nước mắt đổ"

Từ nhỏ, Vua Baudouin đã phải gánh chịu nỗi đau mất ông nội là Vua Albert I trong tai nạn trên núi và mất mẹ - Nữ Hoàng Astrid vì tai nạn giao thông.

Ông lớn lên giữa Thế chiến II, thời kỳ gia đình trải qua đủ thứ từ đánh bom, trục xuất bởi Đức Quốc xã, bị buộc tội phản quốc rồi lưu đày.

Chưa hết, Vua Baudouin còn phải làm quen với cuộc sống cùng mẹ kế khi bố ông là Vua Leopold III tái hôn.

277854d26ba79098628e.jpg


Vua Leopold III bị dân chúng "quay lưng" và buộc phải thoái vị, từ đó Baudouin lên ngôi ở tuổi 21 - quá trẻ để gánh vác cả đất nước.

Làm vua, có cả thiên hạ trong tay nhưng ông Baudouin luôn chìm trong buồn và cô đơn, không chỉ vì quá khứ mà còn do phải sống dưới ánh đèn flash của truyền thông.

Giới báo chí lúc nào cũng rình rập những sự kiện bùng nổ của hoàng gia như đám cưới thế kỷ, hoặc không thì "đào mộ" lại quá khứ để câu view.

Về phía Fabiola, tuổi thơ tưởng như cổ tích nhưng cũng chỉ đẹp được một thời gian ngắn thôi.

Bà là 1 trong 7 anh chị em của gia đình giàu có, sống trong lâu đài lộng lẫy ở Madrid, Tây Ban Nha.

Bố mẹ Fabiola thân thiết với nhà vua Tây Ban Nha, vua chúa và giới quý tộc thường xuyên tới nhà bà chơi luôn á.

32fd6c482695552aea1f.jpg


Từ bé, Fabiola được học đầy đủ nghệ thuật, văn học, âm nhạc và giáo lý Công giáo để cầu nguyện cho người khác.

Mỗi tối, cả nhà gồm bố mẹ, anh chị em và người hầu đều tụ lại cầu nguyện trước khi các đảng phái chính trị nổi dậy gây chiến, buộc gia đình phải chạy sang Thụy Sĩ tị nạn.

Dù khó khăn, Fabiola vẫn tiếp tục được đi học. Strong girl từ nhỏ luôn!

## Duyên phận đến từ "bà mối" bất ngờ nhất lịch sử

Đến đây chắc nhiều bạn thắc mắc: Làm sao mà vua trẻ và cô gái quý tộc ở hai nơi khác nhau lại gặp được nhau?

Câu trả lời nằm ở... "bà mối" đấy! Đức hồng y, lúc đó là giám mục, đã tuyển mộ nữ tu người Ailen tên Veronica O'Brien làm "tư vấn hôn nhân" cho Vua Baudouin luôn.

Nhận nhiệm vụ, sơ Veronica thuê luôn một nữ y tá chuyên phục vụ giới quý tộc Tây Ban Nha để giúp tìm nàng dâu cho hoàng gia Bỉ.

Nữ y tá đó chính là Fabiola và bà lập tức nhận ra người vua đang tìm rất match với hình mẫu lý tưởng: Công giáo, xuất thân quý tộc.

Couple sau đó gặp gỡ và dần dần "thả thính" nhau thành công. Chemistry đỉnh của chóp!

6734f9e85426447f0529.jpg


Sau khi kết hôn, họ trở thành Vua và Hoàng hậu của Bỉ - vương quốc thường xuyên bị chia rẽ bởi các thế lực chính trị.

Với vai trò của mình, cả hai dành hết tâm huyết cho nhân dân, nhất là những người khó khăn phải gánh chịu hậu quả thiên tai như lũ lụt, tai nạn máy bay...

Sau khi bước vào hoàng gia Bỉ, Hoàng hậu Fabiola được gọi là "cô bé Lọ Lem" vì cuộc đời giống y hệt cổ tích: chớp mắt đã cưới được vua và thành hoàng hậu.

Từ đó, công chúng Bỉ và thế giới liên tục bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Vua Baudouin.

Mỗi khi ra ngoài, họ nắm chặt tay nhau và thỉnh thoảng trao ánh mắt trìu mến đầy tình yêu khiến ai cũng phải ghen tị. Couple goals thật sự!

Khi làm nhiệm vụ hoàng gia, nhà vua cũng không quên liếc sang nhìn vợ.

Trong các cuộc phỏng vấn, khi phóng viên hỏi: "Vua và Hoàng hậu yêu nhau thế nào?" thì nhận được câu trả lời từ nhà vua: "Chuyện đó chắc chỉ có chúng tôi mới biết được". Ngọt xỉu luôn!

3e39630169b57a11ebfb.jpg


## 5 lần mất con - nỗi đau không gì sánh bằng

Vua Baudouin và Hoàng hậu Fabiola luôn mơ về gia đình lớn đầy tiếng cười trẻ thơ.

Nhưng đời không như mơ, Hoàng hậu mang thai được 5 lần nhưng sảy cả 5 chỉ sau vài tháng. Thay vì oán trách số phận, họ chấp nhận và tiếp tục bước tiếp.

Mỗi lần vợ sảy thai, nhà vua đau khổ lắm nhưng đến lần thứ 5, ông không cho phép vợ đánh đổi tính mạng để mang thai nữa.

"Mọi người cũng biết chúng tôi không có con, điều đó có nghĩa là trong trái tim chúng tôi có nhiều khoảng trống để chứa đựng tình yêu thương nhiều hơn cho người khác. Hãy để chúng tôi yêu thương tất cả mọi người và trẻ em" - Vua Baudouin chia sẻ với hoàng gia.

Động lực giúp Vua Baudouin và Hoàng hậu Fabiola vượt qua mọi sóng gió chính là tình yêu cao cả họ dành cho nhau.

Bất chấp các phe thù địch tổ chức biểu tình yêu cầu thoái vị vì không sinh được người kế vị, họ vẫn nắm chặt tay nhau vượt giông bão. Real love never dies! ❤️

Năm 1990, dự luật cho phép phá thai sắp được Quốc hội thông qua khiến couple hoàng gia cực kỳ lo lắng.

Suốt đời mong có con nhưng lại nhiều lần chứng kiến con mất ngay trong bụng mẹ, đau lòng đến nhường nào!

Vua Baudouin dùng mọi quyền lực để ngăn Quốc hội thông qua dự luật. Tuy nhiên, nội các từ chối và đẩy nhanh tiến trình.

Bị dồn vào chân tường, vợ chồng Vua Baudouin quyết định làm điều chưa từng có trong lịch sử hoàng gia. Năm 2008, Hoàng hậu Fabiola lần đầu công khai chia sẻ về nỗi đau mất con.

"Tôi biết, bản thân tôi đã mất đi 5 đứa con. Bạn sẽ học được điều gì đó nếu trải qua điều tương tự. Tôi có vấn đề trong tất cả những lần mang thai nhưng bạn biết đó, cuối cùng thì cuộc sống này vẫn rất tuyệt vời" - Hoàng hậu Fabiola trải lòng với cả thế giới.

Dù rất đau lòng vì không thể có con nhưng vợ chồng Vua Baudouin không để nỗi buồn này ảnh hưởng đến cuộc đời họ.

Mỗi ngày trôi qua, họ vẫn dành trọn tình yêu cho nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau già đi.

Đối với vợ, Vua Baudouin từng nói: "Đừng quan tâm tới việc em không thể sinh con. Vợ chồng chúng ta có thể biến tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn dành cho những trẻ em khác".

Để trấn an vợ, Vua Baudouin 40 tuổi quyết định nhường ngôi lại cho em trai là Hoàng tử Albert sau khi ông qua đời.

Khi không còn đặt nặng chuyện sinh con nối dõi, 2 vợ chồng Vua Baudouin thực hiện lời hứa, tích cực tham gia hoạt động xã hội như chống mại dâm, đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ ở các nước đang phát triển...

Họ như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng cùng nhau. Literally "đi đâu cũng được miễn là có anh"!

## Lời tạm biệt ngọt ngào nhất

Năm 1993, sức khỏe Vua Baudouin chuyển biến xấu vì ảnh hưởng từ ca phẫu thuật tim nghiêm trọng nhiều năm trước.

Trong những năm tháng cuối đời của chồng, Hoàng hậu Fabiola luôn túc trực bên giường bệnh để chăm sóc, động viên và cùng ông vượt qua đau đớn. Đó cũng là lúc họ gắn kết hơn bao giờ hết.

dcc158add23b28d921f2.jpg


1279df044d66282f924b.jpg


Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Vua Baudouin lên cơn đau tim rồi qua đời ngay trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển với vợ tại Motril, Andalusia vào ngày 31/7/1993.

Hầu hết lãnh đạo thế giới đều đến dự đám tang. Họ bị ấn tượng và cảm động trước tình yêu của Hoàng hậu Fabiola dành cho nhà vua quá cố.

Bà mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, ngân nga khúc hát đưa tiễn chồng về với vòng tay của Chúa. Ai nghe cũng phải rơi nước mắt!

Vào giỗ đầu của Vua Baudouin, Hoàng hậu Fabiola công bố nội dung những lời cầu nguyện mà bà và chồng lúc sinh thời thường gửi đến Chúa mỗi ngày từ sau khi kết hôn.

Qua đó, công chúng thấy rằng chính đức tin đã giúp tình yêu của họ bền chặt và trường tồn theo năm tháng, dù một trong hai người đã không còn sống trên đời này nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top