CherryMoon7611
New member
Tập 12 Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết drama đến mức ai cũng phải lấy cả xô giấy ăn để lau nước mắt luôn á!
Tập này drama nổ tung khi tất tần tật các cặp đôi từ chính đến phụ đều "toang" hết nha mọi người ơi!
Tập phim quay lại trước thời điểm Si Woo (Song Kang) bị tai nạn. Lúc này cậu ấy đang làm việc ở trung tâm bão và ngay lập tức được trọng dụng vì quá giỏi nghề. Trong lúc đi thực địa, Si Woo vô tình gặp gia đình Yoo Jin. Vì em trai nằng nặc ở lại xem Si Woo làm việc nên dù trời mưa nhưng Yoo Jin vẫn đành ở lại, để em ngồi trong xe "hóng" Si Woo làm việc. Chính lúc này, tai nạn xảy ra, Yoo Jin là người đưa Si Woo đến bệnh viện trong tình trạng mắt bị thương khá nghiêm trọng luôn.
Bố của Si Woo tới cục khí tượng làm loạn đòi tiền bồi thường từ vụ tai nạn của con trai. Thậm chí ông còn mỉa mai Ha Kyung (Park Min Young) rằng đã cùng con trai mình đi nhà nghỉ nữa (ối giời ơi kiểu gì chứ ). Giữa lúc ông ta làm quá mọi chuyện, Ha Kyung đã yêu cầu ông ta cùng mình đến Jeju xem tình hình của Si Woo. Ki Jun sau đó cũng xin nghỉ việc để đi cùng, anh muốn tìm gặp Yoo Jin.
Chính việc đưa bố Si Woo đi cùng đã khiến mọi chuyện càng rối như canh hẹ. Ngay khi Ha Kyung và Si Woo nức nở ngày gặp lại, ông ta đã xuất hiện giả vờ quan tâm rồi gợi ý Si Woo chuyện đòi tiền bồi thường. Điều này khiến Si Woo vô cùng tức giận, yêu cầu Ha Kyung lập tức đưa bố mình ra ngoài.
Bố Si Woo đi hỏi han bác sĩ và được biết con trai có khả năng bị hỏng một mắt. Dĩ nhiên ông ta chẳng quan tâm tình hình của con mà chỉ muốn có một bệnh án thật nghiêm trọng để đòi bồi thường 30 triệu won (toxic papa quá đi mất ). Si Woo đã nhìn thấy cảnh tượng bố đòi tiền Ha Kyung, anh lớn tiếng với bố ngay giữa bệnh viện, hỏi ông ta lần này dùng tiền để làm gì, lừa đảo, cờ bạc hay gái gú. Sau khi bị bố tát, Si Woo bỏ đi giữa trời mưa. Ha Kyung đuổi theo, trong cơn mưa tầm tã, Si Woo đã yêu cầu chia tay.
Nguồn: kenh14.vn