Vụ xe tải lao vào chợ chuối khiến 3 người chết: Xót xa cảnh chồng thẫn thờ nhìn vợ bầu ra đi mãi mãi

MochiGirl

New member
6bcfd091da6ea2cdf5f1.jpg


Thấy xe tải lao vào đám đông, anh Vi vội chạy vào chợ thì thấy vợ bị mắc kẹt ở đầu xe

Sáng 17/9 vừa rồi, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Chiếc xe tải đã lao thẳng vào đám đông, cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có chị Hồ Thị B. (sinh năm 2006, quốc tịch Lào). Đau xót hơn, chị B. đang mang thai được 8 tháng rồi

Anh Hồ Văn Vi (quốc tịch Lào) - chồng của chị B. có mặt ngay tại hiện trường với gương mặt thẫn thờ, vẫn chưa thể tin rằng vợ mình và đứa con sắp chào đời đã ra đi mãi mãi. Cảnh tượng đó khiến bao người chứng kiến không cầm được nước mắt

ddbeb1c1da161484453f.png


Theo báo Dân trí cho biết, sáng hôm đó anh Vi cùng vợ chở chuối qua biên giới sang bán ở chợ Tân Long như mọi ngày. Lúc anh đứng bên đường chờ thương lái mua chuối thì chị B. đi bộ vào trong chợ mua đồ. Bỗng nhiên chiếc xe tải lao tới, tông thẳng vào đám đông, trong đó có chị B.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh Vi vứt luôn xe chuối rồi lao thẳng vào chợ, và rồi cảnh tượng tồi tệ nhất đã xảy ra - vợ anh bị mắc kẹt trước đầu xe. Dù anh Vi cùng người dân đã cố gắng hết sức để đưa chị B. ra nhưng chị đã không qua khỏi

Mẹ của chị B. cũng có mặt tại hiện trường. Bà khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của cô con gái trẻ đáng thương.

Ông Hồ Văn Lát (sinh năm 1949, ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) là một trong số những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng này, nhưng ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Hiện ông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

cec0ccd6fd0235dd9c67.png


Kể lại với báo Người Lao Động, ông Lát cho biết sáng hôm đó ông chở 10 buồng chuối mật mốc ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để chờ thương lái mua. Trong lúc đang cùng nhiều người dân khác dừng xe máy ở lề đường tuyến ĐT-586 thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao đến, hất văng ông cùng xe máy ra xa.

Ông chỉ nghe một tiếng rầm rồi bất tỉnh luôn. Khi tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện rồi. Ông rất đau lòng khi nghe tin có nhiều người ra đi trong vụ tai nạn này. Ông Lát chia sẻ từ giờ sẽ không đứng ở ven đường bán chuối nữa vì quá nguy hiểm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top