CrushQuocDan
New member
Thoát được cái chết trong gang tấc sau vụ xe khách lật kinh hoàng, ông Phạm Em đau đớn tột cùng khi chứng kiến người vợ của mình không kịp trở về nhà đã ra đi mãi mãi
Sáng 16/7, lực lượng chức năng vẫn đang miệt mài điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng tại Km9 (đối diện khu du lịch Kotam, Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Vụ tai nạn thương tâm này đã khiến ít nhất 1 người tử vong và 10 người bị thương.
Ông Phạm Em (68 tuổi) - một trong những hành khách may mắn sống sót trên chiếc xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 - không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cái chết đột ngột của vợ mình là bà Nguyễn Thị Chánh (sinh năm 1954, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).
Ông Em kể lại với giọng nghẹn ngào, vợ chồng ông cùng một người cháu bắt xe từ Tam Kỳ (Quảng Nam) theo đường Hồ Chí Minh về Đắk Mil. Tuy nhiên, khi xe đi đến đoạn qua xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột), xe khách rẽ vào một đường nhánh thông qua Quốc lộ 26 để bỏ hàng thì bỗng nhiên mất lái, lao sang trái đường rồi lật nghiêng
Thời điểm đó, trên xe có hơn 40 hành khách đang ngủ say đều bị đánh thức trong hoảng loạn. Nhắc đến đây, ông Em nhìn sang thi thể người vợ thân yêu và bật khóc nức nở - chưa kịp về đến nhà, bà đã phải ra đi giữa đường một cách đau thương.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (sinh năm 1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng từ huyện Krông Pắk về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Khi đến Km9 (đối diện khu du lịch Kotam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xe khách đột ngột mất lái, lao sang bên trái đường, leo lên lề tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy cả trụ điện rồi lật nghiêng sát bên nhà dân. Hậu quả để lại thật đau lòng: ít nhất 1 người tử vong và 10 người bị thương.
Nguồn: kenh14.vn