MiBobo9751
New member
Lực lượng chức năng đang huy động tổng lực để tìm kiếm 2 anh công nhân mất tích sau vụ xe rác lao xuống sông Hữu Trạch, trong khi người thân túc trực bên bờ cầu mong một phép màu
Chiều 21/11, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang huy động người và phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông Hữu Trạch.
Dọc hai bên bờ sông Hữu Trạch, thượng nguồn của sông Hương đông nghẹt người - nhiều người là thân nhân của hai nạn nhân đứng ngóng từng phút từng giây, ai cũng thầm cầu mong có một "phép màu" xảy ra
Ông Xuân (62 tuổi, bác ruột của anh Tín) thất thần đứng bên bàn thờ tạm được lập ngay bên bờ sông. Ông tâm sự, nghe tin cháu gặp nạn là ông chạy ngay lên đây.
Theo lời ông Xuân, anh Tín lập gia đình được khoảng 5 năm mà giờ vợ chồng mới sắp có bé đầu lòng. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng anh Tín rất chăm chỉ, thương mẹ già và vợ lắm
"Bây giờ xảy ra việc như vậy, chỉ cầu mong có phép màu cho cháu bình an để trở về với gia đình", ông Xuân nói nghẹn ngào.
Một người thân của anh Tín cho biết, sáng nay cả nhà bàng hoàng khi hay tin. "K. (vợ anh Tín) mặc dù đang bầu gần sinh, cũng 'bụng mang dạ chửa' đòi người nhà đưa đến hiện trường để mong ngóng tin chồng"
Chị K. túc trực tại hiện trường, ôm mặt khóc nức nở khiến bao người có mặt cũng sụt sùi vì thương. Ngồi trước hiên một ngôi nhà cấp 4 gần cầu treo Bình Thành, chị ngồi thẫn thờ nhìn về phía khúc sông anh Tín gặp nạn, miệng lẩm bẩm như đang nguyện cầu cho chồng mình và đồng nghiệp...
Flashback lại sự việc: Sáng cùng ngày, anh Tôn Thất Tín (27 tuổi, ở Thủy Vân) điều khiển xe rác chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh (58 tuổi, ở phường Phường Đúc, TP Huế) đang chạy trên đường tỉnh lộ 12D từ hướng QL49 - UBND xã Bình Thành.
Khoảng 7 giờ 15 phút, khi anh Tín điều khiển xe đến khu vực cầu treo Bình Thành thì bất ngờ va vào lan can cầu, rơi thẳng xuống sông
Nhiều người chứng kiến cho biết cả 2 nạn nhân sau khi rơi cùng xe xuống sông đã rời khỏi xe nhưng bị dòng nước cuốn trôi khoảng 200m rồi mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Nguồn: soha.vn
Chiều 21/11, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang huy động người và phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông Hữu Trạch.
Dọc hai bên bờ sông Hữu Trạch, thượng nguồn của sông Hương đông nghẹt người - nhiều người là thân nhân của hai nạn nhân đứng ngóng từng phút từng giây, ai cũng thầm cầu mong có một "phép màu" xảy ra
Ông Xuân (62 tuổi, bác ruột của anh Tín) thất thần đứng bên bàn thờ tạm được lập ngay bên bờ sông. Ông tâm sự, nghe tin cháu gặp nạn là ông chạy ngay lên đây.
Theo lời ông Xuân, anh Tín lập gia đình được khoảng 5 năm mà giờ vợ chồng mới sắp có bé đầu lòng. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng anh Tín rất chăm chỉ, thương mẹ già và vợ lắm
"Bây giờ xảy ra việc như vậy, chỉ cầu mong có phép màu cho cháu bình an để trở về với gia đình", ông Xuân nói nghẹn ngào.
Một người thân của anh Tín cho biết, sáng nay cả nhà bàng hoàng khi hay tin. "K. (vợ anh Tín) mặc dù đang bầu gần sinh, cũng 'bụng mang dạ chửa' đòi người nhà đưa đến hiện trường để mong ngóng tin chồng"
Chị K. túc trực tại hiện trường, ôm mặt khóc nức nở khiến bao người có mặt cũng sụt sùi vì thương. Ngồi trước hiên một ngôi nhà cấp 4 gần cầu treo Bình Thành, chị ngồi thẫn thờ nhìn về phía khúc sông anh Tín gặp nạn, miệng lẩm bẩm như đang nguyện cầu cho chồng mình và đồng nghiệp...
Flashback lại sự việc: Sáng cùng ngày, anh Tôn Thất Tín (27 tuổi, ở Thủy Vân) điều khiển xe rác chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh (58 tuổi, ở phường Phường Đúc, TP Huế) đang chạy trên đường tỉnh lộ 12D từ hướng QL49 - UBND xã Bình Thành.
Khoảng 7 giờ 15 phút, khi anh Tín điều khiển xe đến khu vực cầu treo Bình Thành thì bất ngờ va vào lan can cầu, rơi thẳng xuống sông
Nhiều người chứng kiến cho biết cả 2 nạn nhân sau khi rơi cùng xe xuống sông đã rời khỏi xe nhưng bị dòng nước cuốn trôi khoảng 200m rồi mất tích.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Nguồn: soha.vn