Trời ơi, tin buồn quá các bạn ơi Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng với xe bồn chở nhựa đường trên đèo Hải Vân sáng 17/11 mà mình đã đưa tin trước đó, giờ đây cả 2 nạn nhân đều đã không qua khỏi rồi...
Nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi, ở TP Đà Nẵng) - cũng là lái xe của Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng đã tử vong tại bệnh viện. Lúc tai nạn xảy ra, anh Nghĩa đang ngồi ghế phụ. Khi xe tải đâm vào hộ lan, anh đã cố bung cửa nhảy ra ngoài để thoát thân nhưng rơi xuống vực và bị thương quá nặng
Nhìn lại diễn biến vụ việc thương tâm này: Chiếc xe bồn BKS 43C-078.51 của Công ty Petrolimex khu vực V, Đà Nẵng do ông Lâm Văn Thơ (51 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) cầm lái xuất phát từ TP Đà Nẵng lúc 21h đêm 16/11.
Sau khi giao hàng xong tại Quảng Trị lúc 2h30 sáng 17/11, xe đang trên đường quay về công ty thì đến km 897+730 đèo Hải Vân (cách chân đèo khoảng 3 km) bỗng nhiên bị mất lái Xe lao về bên trái, đâm vào dải phân cách bằng xi măng rồi lăn xuống vực sâu hơn 100m.
Hậu quả thật đau lòng: Phần đầu xe vỡ nát hoàn toàn, ông Lâm Văn Thơ tử vong tại chỗ, còn anh Nghĩa dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi...
Nguồn: soha.vn