MochiIu6286
New member
Những mảnh thi thể của cô gái trẻ chưa rõ danh tính đang khiến cả vùng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ
Theo lời ông Nguyễn Văn Tập (sinh năm 1974, ở thị xã Sơn Tây), con gái ông là cháu Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 1995) đã đột ngột biến mất không dấu vết trong đêm 17/6.
Tính đến giờ, nữ sinh Thịnh đã mất tích được 23 ngày rồi Ngay khi phần thi thể đầu tiên được phát hiện tại trạm bơm dã chiến, xã Xuân Phú, Phúc Thọ (Hà Nội), ông Tập đã lập tức đến nhận diện và nghi ngờ đó chính là chân của con gái mình.
Lý do khiến ông Tập nghi ngờ là vì trên chiếc chân nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phía đầu gối có một vết sẹo, trùng khớp với vết sẹo mà Thịnh bị khi ngã xe máy 3 ngày trước khi mất tích
Điểm đáng chú ý là 2 trong số 4 phần thi thể trôi sông KHÔNG phải bị chặt đứt mà đã được tháo khớp một cách có chủ ý, sau đó vứt xuống sông để phi tang.
Chính vì vậy, tình tiết "tháo khớp xương" trong vụ việc phát hiện chân tay thiếu nữ trôi sông đã khiến nhiều người nghi ngờ đây là một vụ giết người, thậm chí có thể liên quan đến buôn bán nội tạng
Câu hỏi khiến mọi người lo lắng nhất: Nếu chiếc chân và chiếc tay không cùng thuộc về một cơ thể thì điều đó có nghĩa đã có 2 nạn nhân nữ trẻ bị một kẻ sát nhân tàn độc giết hại rồi chặt xác vứt xuống sông để phi tang
Nguồn: soha.vn