Ngày 24/5, nước Mỹ lại rúng động trước một vụ xả súng cực kỳ đau lòng tại Trường Tiểu học Robb ở Uvalde (Texas, Mỹ) Theo thông tin mới nhất, số người tử vong đã lên đến 21 người, trong đó có 19 em học sinh tiểu học và 2 người lớn. Nghi phạm chính là Salvador Ramos, mới chỉ 18 tuổi.
Tại buổi họp báo sau vụ việc, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết nghi phạm đã lái xe đến trường tiểu học Robb và bỏ xe lại đó. Cảnh sát Texas xác nhận Ramos được trang bị cả súng ngắn, súng trường và mặc áo giáp toàn thân - chuẩn bị cực kỹ luôn
Theo ông Abbott, Ramos đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Nghi phạm là học sinh trường Trung học Uvalde và mang quốc tịch Mỹ. Ramos là người dân Uvalde, một cộng đồng người Latinh cách San Antonio khoảng 135km về phía Tây.
CNN đưa tin, trước khi gây ra vụ xả súng này, Ramos đã bắn bà của mình. Bà hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở San Antonio.
Cảnh sát trưởng Pete Arredondo của Học khu Độc lập Uvalde xác nhận Ramos đã hành động một mình.
Trên mạng xã hội, một tài khoản Instagram được cho là của Ramos từng đăng các bức ảnh về súng và ảnh selfie. Một tài khoản khác tên "salv8dor_" đã bị gỡ ngay khi tên nghi phạm được công bố.
Tài khoản này có 3 bức ảnh, gồm một bức ảnh Ramos chụp trước gương, một bức ảnh đen trắng cận mặt và một bức ảnh chụp góc một người đang ôm khẩu súng trong lòng.
Chính tài khoản này đã chia sẻ bức ảnh hai khẩu súng trường đặt cạnh nhau trên phần story. Tài khoản này còn tag một người dùng Instagram khác là "epnupues" vào bức ảnh chụp súng. Tuy nhiên, người này khẳng định hoàn toàn không quen biết Ramos
Cô gái này kể rằng Ramos đột nhiên tag cô vào ảnh và nhắn tin: "Tôi có một bí mật". Sau đó, hai người có trao đổi vài tin nhắn nhưng cô hoàn toàn không hiểu tại sao Ramos lại tag cô vào hình ảnh khẩu súng.
Đáng sợ hơn, vài giờ trước khi gây ra vụ xả súng, Ramos đã nhắn cho cô gái này: "Tôi đang chuẩn bị".
Khi cô hỏi đang chuẩn bị gì, hắn đáp: "Tôi sẽ nói với bạn trước 11 giờ". Ramos tiếp tục nhắc đến "bí mật" với cô gái nhưng chưa bao giờ tiết lộ. Tin nhắn cuối cùng Ramos gửi là: "Tôi sẽ tiết lộ sau".
Khoảng hai tiếng rưỡi sau, trường tiểu học Robb bị phong tỏa vào khoảng 11h43 (giờ địa phương) khi có tiếng súng nổ. Nửa giờ sau, trường thông báo về "kẻ nổ súng đang gây án". Sau đó, lực lượng chức năng xác định Ramos là nghi phạm và đã bắn hạ hắn.
Nguồn: soha.vn