KiTeen3813
New member
Tối 21/12 vừa rồi (giờ VN), một vụ xả súng cực kỳ kinh hoàng đã xảy ra tại tòa nhà khoa nghệ thuật thuộc Đại học Charles ở thủ đô Praha, Séc. Vụ việc khiến ít nhất 14 người tử vong và 25 người bị thương – được coi là bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử nước này
Chứng kiến từ hiện trường: "Tưởng đâu gã say rượu hoá ra là bi kịch"
Phó giáo sư ngôn ngữ học Radek Simik thuộc ĐH Charles kể lại giây phút kinh hoàng: Khi đang dạy học ở tầng 1 với 5 sinh viên, ông và các em bỗng nghe thấy tiếng la hét từ hành lang.
"Lúc đầu tụi mình nghĩ đó chỉ là gã say rượu hay kẻ quậy phá gì đó thôi" - ông chia sẻ. Nhưng khi âm thanh càng lúc càng to, ông nhận ra đó là tiếng lực lượng chức năng đang yêu cầu tên xả súng đầu hàng. Vài phút sau, tiếng súng nổ vang lên, ông và các em học sinh lập tức lao ra khỏi tòa nhà luôn.
"Tiếng súng vẫn còn nổ ngay cả khi tụi mình đã ra ngoài rồi. Sau đó tôi và các em chứng kiến cảnh sát đưa những người bị thương ra ngoài..."
Cảnh tượng "như phim hành động" nhưng đau lòng vô cùng
Vô số video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng được share tràn lan trên mạng. Trong đó có clip cho thấy các bạn sinh viên bất chấp nguy hiểm trèo ra ngoài cửa sổ, nấp ở các bậc trang trí của tòa nhà để trốn khỏi tay súng
Những đoạn video khác ghi lại cảnh các bạn sinh viên hoảng loạn kéo nhau chạy thoát thân, tiếng la hét vang khắp khuôn viên trường, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
Nghi phạm và động cơ gây án
Theo phát ngôn viên cảnh sát Séc - Ondrej Moravcik, họ tin rằng nghi phạm đã giết cha mình tại nhà ở một ngôi làng gần thị trấn Kladno (ngoại ô Praha) trước khi thực hiện vụ xả súng đẫm máu này.
Hiện tại, tên tội phạm được xác định là David K (24 tuổi) đã bị tiêu diệt. Theo ông Martin Vondrasek - người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Séc, kẻ tấn công "được truyền cảm hứng từ một sự kiện khủng khiếp tương tự ở nước ngoài".
Nguồn: kenh14.vn
Chứng kiến từ hiện trường: "Tưởng đâu gã say rượu hoá ra là bi kịch"
Phó giáo sư ngôn ngữ học Radek Simik thuộc ĐH Charles kể lại giây phút kinh hoàng: Khi đang dạy học ở tầng 1 với 5 sinh viên, ông và các em bỗng nghe thấy tiếng la hét từ hành lang.
"Lúc đầu tụi mình nghĩ đó chỉ là gã say rượu hay kẻ quậy phá gì đó thôi" - ông chia sẻ. Nhưng khi âm thanh càng lúc càng to, ông nhận ra đó là tiếng lực lượng chức năng đang yêu cầu tên xả súng đầu hàng. Vài phút sau, tiếng súng nổ vang lên, ông và các em học sinh lập tức lao ra khỏi tòa nhà luôn.
"Tiếng súng vẫn còn nổ ngay cả khi tụi mình đã ra ngoài rồi. Sau đó tôi và các em chứng kiến cảnh sát đưa những người bị thương ra ngoài..."
Cảnh tượng "như phim hành động" nhưng đau lòng vô cùng
Vô số video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng được share tràn lan trên mạng. Trong đó có clip cho thấy các bạn sinh viên bất chấp nguy hiểm trèo ra ngoài cửa sổ, nấp ở các bậc trang trí của tòa nhà để trốn khỏi tay súng
Những đoạn video khác ghi lại cảnh các bạn sinh viên hoảng loạn kéo nhau chạy thoát thân, tiếng la hét vang khắp khuôn viên trường, tình hình cực kỳ hỗn loạn.
Nghi phạm và động cơ gây án
Theo phát ngôn viên cảnh sát Séc - Ondrej Moravcik, họ tin rằng nghi phạm đã giết cha mình tại nhà ở một ngôi làng gần thị trấn Kladno (ngoại ô Praha) trước khi thực hiện vụ xả súng đẫm máu này.
Hiện tại, tên tội phạm được xác định là David K (24 tuổi) đã bị tiêu diệt. Theo ông Martin Vondrasek - người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Séc, kẻ tấn công "được truyền cảm hứng từ một sự kiện khủng khiếp tương tự ở nước ngoài".
Nguồn: kenh14.vn