Vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ: 3 người tử vong, 3 cảnh sát bị thương

NangBong

New member
38e65382714314af84e8.jpg


Một vụ xả súng cực kỳ đau lòng đã xảy ra tại bang Bắc Carolina (Mỹ) vào ngày 30-7, khiến 2 người thiệt mạng sau khi một gã đàn ông nổ súng vào căn nhà di động có 6 người đang ở bên trong.

Tên hung thủ được xác định là Andrew Michaelis. Theo lời nhà chức trách (nguồn Reuters), trước đó anh ta đã cãi nhau với vợ, rồi bà vợ bỏ về ở với bố mình tại một căn nhà di động trong công viên ở ngoại ô thành phố Fayetteville.

Không chịu được, Michaelis lái xe tới công viên Springs - nơi có nhiều nhà-xe di động rất phổ biến ở Mỹ. Gã bắt đầu nổ súng từ khẩu súng bán tự động vào chiếc xe lớn kéo nhà bằng rơ-móc đang đậu ở đó. Thật đau lòng, những viên đạn đã cướp đi sinh mạng của bố vợ và đứa con trai mới chỉ 10 tuổi của chính Michaelis

Sau khi gây án, Michaelis lái xe bỏ đi. Nhưng không lâu sau, gã quay lại đúng lúc cảnh sát từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cumberland có mặt tại hiện trường. Gã tiếp tục nổ súng vào chiếc xe kéo, bắn trúng vai một viên cảnh sát - theo lời cảnh sát trưởng hạt Cumberland Earl "Moose" Butler.

Các chiến sĩ cảnh sát đã đuổi theo Michaelis vào khu rừng gần đó. Tại đây, một cuộc đọ súng căng thẳng đã diễn ra, khiến 2 cảnh sát bị thương nhẹ. Cuối cùng nghi phạm - một cựu quân nhân Mỹ giải ngũ từ năm 2003 - đã bị bắn chết, theo ông Butler cho biết.

Cảnh sát đã tìm thấy khoảng 50-60 viên đạn bên trong xe tải của Michaelis. "Hắn ta đã chuẩn bị lấy đi một số sinh mạng vào sáng hôm đó", ông Butler chia sẻ với các phóng viên trong cuộc họp báo

Hai nạn nhân được xác định là Gary Simpson (61 tuổi) và cháu ngoại của ông - Trekwan Covington. May mắn là viên cảnh sát bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch và tình trạng đã ổn định sau phẫu thuật.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top