Vụ xả súng siêu kinh hoàng tại bãi biển Bondi, Sydney (Úc) đã khiến ít nhất 16 người ra đi và 27 người khác phải nhập viện gấp Trong số các nạn nhân, câu chuyện của ông Alexander Kleytman khiến ai nghe cũng phải đau lòng.
Alexander Kleytman từng trải qua những năm tháng sinh tồn siêu khắc nghiệt tại Siberia trước khi cùng vợ là bà Larisa Kleytman di cư sang Úc. Ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công được nhà chức trách xác định là hành vi khủng bố, nhắm thẳng vào cộng đồng người Do Thái khi hàng trăm người đang tụ tập tại bãi biển Bondi để kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.
Chia sẻ với truyền thông Úc, bà Larisa Kleytman nghẹn ngào kể lại những giây phút cuối cùng bên chồng. "Chúng tôi đang đứng thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, mọi người ngã xuống. Ban đầu, ông ấy ở phía sau tôi nhưng sau đó lại tiến về phía trước và dùng cơ thể mình che chắn cho tôi" - bà nói. Những viên đạn đã cướp đi mạng sống của Alexander Kleytman, người chồng đã lấy thân mình che đạn cho vợ
Theo báo cáo giai đoạn 2022 đến 2023 của JewishCare, một tổ chức chăm sóc sức khỏe tại Úc, Alexander từng phải chịu đựng "những điều kiện khủng khiếp tại Siberia, nơi ông cùng mẹ và em trai vật lộn để tồn tại". Sau nhiều biến cố lịch sử và mất mát, vợ chồng ông tưởng như đã tìm được cuộc sống bình yên tại Úc, cho đến khi bi kịch bất ngờ ập đến
Cảnh sát bang New South Wales cho biết hai nghi phạm trong vụ xả súng là cha con. Nghi phạm 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Nghi phạm còn lại 24 tuổi hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định tại bệnh viện. Theo nhà chức trách, nghi phạm 50 tuổi sở hữu giấy phép săn bắn hợp pháp, trong khi nghi phạm còn lại từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng nhưng không bị đánh giá là mối đe dọa.
Vụ việc đã được phân loại là hành vi khủng bố và được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Úc kể từ thảm sát Port Arthur năm 1996.
Nguồn: kenh14.vn
Alexander Kleytman từng trải qua những năm tháng sinh tồn siêu khắc nghiệt tại Siberia trước khi cùng vợ là bà Larisa Kleytman di cư sang Úc. Ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công được nhà chức trách xác định là hành vi khủng bố, nhắm thẳng vào cộng đồng người Do Thái khi hàng trăm người đang tụ tập tại bãi biển Bondi để kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ Hanukkah.
Chia sẻ với truyền thông Úc, bà Larisa Kleytman nghẹn ngào kể lại những giây phút cuối cùng bên chồng. "Chúng tôi đang đứng thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, mọi người ngã xuống. Ban đầu, ông ấy ở phía sau tôi nhưng sau đó lại tiến về phía trước và dùng cơ thể mình che chắn cho tôi" - bà nói. Những viên đạn đã cướp đi mạng sống của Alexander Kleytman, người chồng đã lấy thân mình che đạn cho vợ
Theo báo cáo giai đoạn 2022 đến 2023 của JewishCare, một tổ chức chăm sóc sức khỏe tại Úc, Alexander từng phải chịu đựng "những điều kiện khủng khiếp tại Siberia, nơi ông cùng mẹ và em trai vật lộn để tồn tại". Sau nhiều biến cố lịch sử và mất mát, vợ chồng ông tưởng như đã tìm được cuộc sống bình yên tại Úc, cho đến khi bi kịch bất ngờ ập đến
Cảnh sát bang New South Wales cho biết hai nghi phạm trong vụ xả súng là cha con. Nghi phạm 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Nghi phạm còn lại 24 tuổi hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định tại bệnh viện. Theo nhà chức trách, nghi phạm 50 tuổi sở hữu giấy phép săn bắn hợp pháp, trong khi nghi phạm còn lại từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng nhưng không bị đánh giá là mối đe dọa.
Vụ việc đã được phân loại là hành vi khủng bố và được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Úc kể từ thảm sát Port Arthur năm 1996.
Nguồn: kenh14.vn