Vụ vợ vô sinh bị bạo hành đến chết: Tiết lộ mới về hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân, dân làng từng chứng kiến người chồng ra tay giữa đường

ChangHong

New member
cfd518d5c84a1c6d5323.png


Trái tim ai cũng thắt lại khi nghe về câu chuyện của cô gái sinh năm 1997 qua đời sau chuỗi ngày dài bị gia đình chồng bạo hành không thương tiếc

Dạo gần đây, MXH đang vô cùng chấn động trước vụ việc một cô gái 23 tuổi bị gia đình chồng bạo hành liên tục, cuối cùng cô đã ra đi sau những trận đòn roi kinh hoàng. Lý do được đưa ra nghe mà xót xa: chỉ vì cô gái đã từng phá thai, từ đó đến khi mất cô không thể mang thai được nữa

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại huyện Vũ Thành, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nạn nhân họ Phương, sinh năm 1997 và kết hôn với gã đàn ông họ Trương vào năm 2016.

Từ tháng 7/2018, cô Phương bắt đầu bị tên Trương và bố mẹ chồng bạo hành. Chỉ vì cô Phương không thể mang thai mà gia đình chồng đã liên tục bỏ đói, đánh đập bằng gậy gỗ và phạt đứng giữa trời mùa đông lạnh thấu xương. Đến khoảng 18h ngày 31/1/2019, cô Phương đã tử vong.

Cảnh sát xác định, nạn nhân chịu nhiều tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Còn cái này nghe mà muốn khóc luôn: nạn nhân còn bị suy dinh dưỡng nặng, khi kết hôn nặng 80kg nhưng khi bị đánh chết, cô chỉ còn hơn 30kg

86b3f25031f1f4d123b3.jpg


Ngày 20/11, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin về vụ bạo hành chấn động MXH nhiều ngày qua. Càng biết thêm chi tiết, netizen càng thương xót hơn cho số phận bất hạnh của nạn nhân.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, gia cảnh cô Phương cực kỳ éo le, bố mất vào giữa năm 2018, mẹ bị rối loạn tâm thần và cũng đã mất. Cô Phương không có anh chị em ruột thịt, phải 1 mình đối mặt với những trận đòn roi của gia đình chồng mà không có ai bên cạnh

Sau khi kết hôn, cô Phương có biểu hiện bất thường và được gia đình chồng đưa đi khám, kết quả là cô bị bệnh tâm thần. Vì sự ngăn cản của gia đình chồng, nạn nhân gần như bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài sau khi kết hôn. Từ khi lấy chồng đến khi mất, cô chỉ về thăm nhà mẹ đẻ 1 lần duy nhất.

Thậm chí, trước khi bố cô Phương mất, ông đã từng nhiều lần tìm đến nhà tên Trương để thăm con gái nhưng đều bị họ từ chối cho gặp mặt. Nghe mà tức á!

38e269b96fdf4a4406e0.png


fa7d3d9ae43b087daaca.png


Bên cạnh đó, một người hàng xóm ở gần nhà tên Trương chia sẻ, ông từng nhiều lần chứng kiến nạn nhân bị chồng đánh đuổi ở nơi công cộng không che giấu. Lúc đó, ông và nhiều dân làng vô cùng phẫn nộ trước hành vi bạo hành này, lập tức tiến đến ngăn cản, thậm chí có người còn muốn xông đến đánh lại người chồng vũ phu này.

Ít lâu sau sự việc đó thì hàng xóm nghe tin cô Phương bị đánh đập đến chết và đều thương cảm cho số phận của cô gái bất hạnh này

Ngoài ra, anh em họ của cô Phương kể lại, trước khi nạn nhân tử vong không lâu đã từng gọi điện thoại về nhà cầu cứu. Nhưng họ vẫn không được gia đình tên Trương cho gặp mặt. Đau lòng quá đi mất...

Ngày 22/1/2020, Tòa án Nhân dân huyện Vũ Thành đã công bố bản án sơ thẩm: Bị cáo thành khẩn khai nhận sự việc và tự nguyện bồi thường 50.000 NDT (gần 177 triệu VND) nên được giảm nhẹ hình phạt. Ông Trương bị kết án 3 năm tù giam, bà Lưu bị kết án 2 năm 2 tháng tù, riêng người chồng bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Họ hàng của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo vì cảm thấy bản án quá nhẹ (ai cũng thấy vậy luôn á ), gia đình tên Trương cũng muốn kháng cáo. Phiên tòa tái thẩm diễn ra vào ngày 19/11 và 27/11. Vụ việc vẫn đang là 1 trong 10 chủ đề được công chúng quan tâm nhất tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina

2d43998e98b41ba983f7.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top