Sự việc vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi), trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, tử vong do bị điện giật đã gây xôn xao MXH mấy ngày qua. Đôi vợ chồng ra đi đột ngột, để lại mẹ già, 2 con đang tuổi ăn học cùng một khoản nợ ngân hàng khủng, hoàn cảnh nghe mà đau lòng luôn
Theo Tuổi Trẻ Online, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp căn nhà của mình để vay 1,7 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam. Mỗi tháng phải thanh toán lãi hơn 14 triệu đồng - gánh nặng vô cùng lớn! Không chịu nổi áp lực, vợ chồng ông Tuấn đành quyết định bán nhà để trả nợ.
Đại diện chi nhánh Sacombank cho biết đã phát động cán bộ, nhân viên và một số khách hàng thân thiết quyên góp hỗ trợ gia đình ngay sau khi hay tin. Sáng 3/8, đại diện ngân hàng đã đến thắp hương và gửi gần 10 triệu đồng tiền phúng viếng đến gia đình.
Một cán bộ Sacombank Chi nhánh Quảng Nam chia sẻ, trong quá trình cho vay vốn, vợ chồng ông Tuấn chỉ tham gia bảo hiểm khoản vay năm đầu tiên, sau đó không tiếp tục tham gia nên hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực. Khi xảy ra sự việc, gia đình không thuộc trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả các quyền lợi liên quan - thương quá đi mất!
Sáng 3/8, gia đình đang tổ chức lễ tang cho vợ chồng nạn nhân. Nhiều người thân không giấu được sự lo lắng khi biết cụ thể khoản vay nợ khủng của vợ chồng ông Tuấn. Mấy ngày qua, người thân có biết thông tin căn nhà đang được thế chấp ngân hàng song chưa nắm rõ các giấy tờ liên quan. Dự kiến, gia đình sẽ rà soát lại toàn bộ giấy tờ và nghĩa vụ tài chính sau lễ an táng vào ngày 4/8.
Ông Lê Ngọc Vân, anh ruột ông Tuấn bày tỏ, đến nay người thân vẫn chưa biết sẽ xoay xở thế nào để giải quyết khoản nợ của em trai. Căn nhà đang thế chấp ngân hàng cũng đã nhận tiền cọc để bán cho người khác, giờ cũng chưa biết có thể xử lý ra sao? Tình huống éo le vô cùng!
Được biết, ông Tuấn từng làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, thu nhập ổn định còn bà Thạnh bán hàng ăn ở chợ Kế Xuyên. Sau nhiều năm chắt chiu, vợ chồng ông Tuấn vay mượn thêm để xây căn nhà 2 tầng, hy vọng ổn định cuộc sống.
Năm ngoái, ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự, chuyển sang làm nghề "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Đôi vợ chồng quyết định bán nhà để trả nợ ngân hàng, dựng một công trình nhỏ tại mảnh đất rộng khoảng 35m2 ở phía sau để ở tạm. Trong lúc sửa chữa công trình thì vợ chồng ông Tuấn gặp nạn
Theo Phụ nữ Việt Nam, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/7, ông Tuấn leo lên mái tôn để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình thi công, người đàn ông có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh.
Trong lúc làm việc, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật tử vong tại chỗ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Tuổi Trẻ Online, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp căn nhà của mình để vay 1,7 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Nam. Mỗi tháng phải thanh toán lãi hơn 14 triệu đồng - gánh nặng vô cùng lớn! Không chịu nổi áp lực, vợ chồng ông Tuấn đành quyết định bán nhà để trả nợ.
Đại diện chi nhánh Sacombank cho biết đã phát động cán bộ, nhân viên và một số khách hàng thân thiết quyên góp hỗ trợ gia đình ngay sau khi hay tin. Sáng 3/8, đại diện ngân hàng đã đến thắp hương và gửi gần 10 triệu đồng tiền phúng viếng đến gia đình.
Một cán bộ Sacombank Chi nhánh Quảng Nam chia sẻ, trong quá trình cho vay vốn, vợ chồng ông Tuấn chỉ tham gia bảo hiểm khoản vay năm đầu tiên, sau đó không tiếp tục tham gia nên hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực. Khi xảy ra sự việc, gia đình không thuộc trường hợp được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả các quyền lợi liên quan - thương quá đi mất!
Sáng 3/8, gia đình đang tổ chức lễ tang cho vợ chồng nạn nhân. Nhiều người thân không giấu được sự lo lắng khi biết cụ thể khoản vay nợ khủng của vợ chồng ông Tuấn. Mấy ngày qua, người thân có biết thông tin căn nhà đang được thế chấp ngân hàng song chưa nắm rõ các giấy tờ liên quan. Dự kiến, gia đình sẽ rà soát lại toàn bộ giấy tờ và nghĩa vụ tài chính sau lễ an táng vào ngày 4/8.
Ông Lê Ngọc Vân, anh ruột ông Tuấn bày tỏ, đến nay người thân vẫn chưa biết sẽ xoay xở thế nào để giải quyết khoản nợ của em trai. Căn nhà đang thế chấp ngân hàng cũng đã nhận tiền cọc để bán cho người khác, giờ cũng chưa biết có thể xử lý ra sao? Tình huống éo le vô cùng!
Được biết, ông Tuấn từng làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, thu nhập ổn định còn bà Thạnh bán hàng ăn ở chợ Kế Xuyên. Sau nhiều năm chắt chiu, vợ chồng ông Tuấn vay mượn thêm để xây căn nhà 2 tầng, hy vọng ổn định cuộc sống.
Năm ngoái, ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự, chuyển sang làm nghề "thợ đụng", ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Đôi vợ chồng quyết định bán nhà để trả nợ ngân hàng, dựng một công trình nhỏ tại mảnh đất rộng khoảng 35m2 ở phía sau để ở tạm. Trong lúc sửa chữa công trình thì vợ chồng ông Tuấn gặp nạn
Theo Phụ nữ Việt Nam, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/7, ông Tuấn leo lên mái tôn để bắn đinh kiên cố. Trong quá trình thi công, người đàn ông có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh.
Trong lúc làm việc, vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật tử vong tại chỗ.
Nguồn: kenh14.vn