GauDethuong1563
New member
Hôm 31/3, AllKpop đưa tin gây sốc về cái chết thương tâm của đạo diễn Kim Chang Min. Đài JTBC vừa tung clip CCTV ghi lại cảnh ông bị hành hung dẫn đến qua đời, khiến netizen Hàn phẫn nộ tột độ
Nguyên nhân tử vong được xác định là xuất huyết não. Ông Kim rơi vào trạng thái chết não sau vụ bạo lực kinh hoàng xảy ra năm 2025.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Tối ngày 20/10/2025 lúc khoảng 1h10 sáng (giờ địa phương), đạo diễn Kim Chang Min cùng con trai đến một cửa hàng mở cửa 24/7 ở Guri, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, một vụ tranh cãi nổ ra với những thực khách khác.
Theo truyền thông Hàn, mọi chuyện bắt đầu khi một số người phàn nàn con trai ông Kim - bé mắc chứng tự kỷ - gây ồn ào. Và rồi mọi thứ leo thang theo hướng không ai ngờ tới
Clip gây phẫn nộ
Đoạn video do JTBC công bố thực sự quá sốc. Ông Kim bị một tên đấm thẳng vào mặt. Khi ông đã ngã xuống đất rồi, mấy tên kia vẫn lao vào đánh hội đồng dù nạn nhân hoàn toàn không còn sức phản kháng. Thậm chí họ còn tiếp tục hành hung bên ngoài nhà hàng với mức độ nghiêm trọng hơn...
Ông Kim được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Bác sĩ thông báo ông bị chết não. Cuối cùng, ông qua đời vào ngày 7/11/2025 tại Bệnh viện Kangdong Sacred Heart ở Seoul.
Điều ấm lòng giữa bi kịch này là theo nguyện vọng lúc sinh thời, gia đình đã hiến tặng nội tạng của ông cho y học, nhờ đó cứu sống được 4 người ️
Vụ điều tra gây tranh cãi
Ban đầu, cảnh sát xác định nghi phạm là một thanh niên khoảng 20 tuổi và xin lệnh bắt giữ. Nhưng công tố viên lại bác bỏ với lý do "cần điều tra thêm" (?!)
Sau khi điều tra bổ sung theo yêu cầu của công tố và gia đình nạn nhân, cảnh sát tiếp tục xin lệnh bắt giữ hai nghi phạm với tội danh gây thương tích dẫn đến tử vong.
Plot twist: Tòa án quận Uijeongbu, chi nhánh Namyangju (tỉnh Gyeonggi) lại bác bỏ lệnh này, cho rằng các nghi phạm có nơi cư trú ổn định và nguy cơ tiêu hủy bằng chứng thấp???
Cuối tháng 3, cảnh sát chuyển hồ sơ cho công tố với khuyến nghị truy tố mà KHÔNG cần tạm giam. Gia đình nạn nhân vô cùng thất vọng và cáo buộc cuộc điều tra bị trì hoãn nhiều tháng.
Dư luận phẫn nộ
Đoạn video gây chấn động đã làm dấy sóng cộng đồng mạng Hàn Quốc. Netizen kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc bọn tội phạm:
"Tôi xem tin này trên YouTube và cả đêm không ngủ được. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Tại sao lệnh bắt giữ lại bị bác bỏ? Họ khiến tôi tức điên lên. Những kẻ đó nói con trai anh ấy bị thiểu năng trí tuệ. Làm sao người con tội nghiệp đó có thể sống tiếp được chứ?"
"Hung thủ không bị bắt dù gây ra vụ hành hung tập thể tàn bạo đến như vậy sao? Nhà chức trách đang áp dụng tiêu chuẩn quái quỷ gì vậy?"
"Có người đã chết nhưng thủ phạm không bị bắt? Điều này có hợp lý không vậy?"
"Những kẻ đó phải nhận hình phạt nặng nhất có thể!"
Về đạo diễn Kim Chang Min
Sinh năm 1985, Kim Chang Min là đạo diễn phim độc lập có tiếng ở Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên ê-kíp sản xuất, từng làm việc trong bộ phận nghệ thuật của các phim như Man of Will (2017), The Drug King (2018), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Waiting for Rain (2021) và The Firefighters (2024).
Năm 2016, ông debut với vai trò đạo diễn qua phim Someone's Daughter. Ba năm sau, ông tiếp tục cầm trịch tác phẩm Exit 3 of Guui Station (2019).
Bộ phim mới nhất của ông, Reply, dự kiến ra mắt tại các liên hoan phim năm nay, bao gồm Liên hoan phim ngắn quốc tế Jeonju và Liên hoan phim quốc tế Seoul Hangang
Nguồn: soha.vn
Nguyên nhân tử vong được xác định là xuất huyết não. Ông Kim rơi vào trạng thái chết não sau vụ bạo lực kinh hoàng xảy ra năm 2025.
Sự việc diễn ra như thế nào?
Tối ngày 20/10/2025 lúc khoảng 1h10 sáng (giờ địa phương), đạo diễn Kim Chang Min cùng con trai đến một cửa hàng mở cửa 24/7 ở Guri, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, một vụ tranh cãi nổ ra với những thực khách khác.
Theo truyền thông Hàn, mọi chuyện bắt đầu khi một số người phàn nàn con trai ông Kim - bé mắc chứng tự kỷ - gây ồn ào. Và rồi mọi thứ leo thang theo hướng không ai ngờ tới
Clip gây phẫn nộ
Đoạn video do JTBC công bố thực sự quá sốc. Ông Kim bị một tên đấm thẳng vào mặt. Khi ông đã ngã xuống đất rồi, mấy tên kia vẫn lao vào đánh hội đồng dù nạn nhân hoàn toàn không còn sức phản kháng. Thậm chí họ còn tiếp tục hành hung bên ngoài nhà hàng với mức độ nghiêm trọng hơn...
Ông Kim được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Bác sĩ thông báo ông bị chết não. Cuối cùng, ông qua đời vào ngày 7/11/2025 tại Bệnh viện Kangdong Sacred Heart ở Seoul.
Điều ấm lòng giữa bi kịch này là theo nguyện vọng lúc sinh thời, gia đình đã hiến tặng nội tạng của ông cho y học, nhờ đó cứu sống được 4 người ️
Vụ điều tra gây tranh cãi
Ban đầu, cảnh sát xác định nghi phạm là một thanh niên khoảng 20 tuổi và xin lệnh bắt giữ. Nhưng công tố viên lại bác bỏ với lý do "cần điều tra thêm" (?!)
Sau khi điều tra bổ sung theo yêu cầu của công tố và gia đình nạn nhân, cảnh sát tiếp tục xin lệnh bắt giữ hai nghi phạm với tội danh gây thương tích dẫn đến tử vong.
Plot twist: Tòa án quận Uijeongbu, chi nhánh Namyangju (tỉnh Gyeonggi) lại bác bỏ lệnh này, cho rằng các nghi phạm có nơi cư trú ổn định và nguy cơ tiêu hủy bằng chứng thấp???
Cuối tháng 3, cảnh sát chuyển hồ sơ cho công tố với khuyến nghị truy tố mà KHÔNG cần tạm giam. Gia đình nạn nhân vô cùng thất vọng và cáo buộc cuộc điều tra bị trì hoãn nhiều tháng.
Dư luận phẫn nộ
Đoạn video gây chấn động đã làm dấy sóng cộng đồng mạng Hàn Quốc. Netizen kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc bọn tội phạm:
"Tôi xem tin này trên YouTube và cả đêm không ngủ được. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Tại sao lệnh bắt giữ lại bị bác bỏ? Họ khiến tôi tức điên lên. Những kẻ đó nói con trai anh ấy bị thiểu năng trí tuệ. Làm sao người con tội nghiệp đó có thể sống tiếp được chứ?"
"Hung thủ không bị bắt dù gây ra vụ hành hung tập thể tàn bạo đến như vậy sao? Nhà chức trách đang áp dụng tiêu chuẩn quái quỷ gì vậy?"
"Có người đã chết nhưng thủ phạm không bị bắt? Điều này có hợp lý không vậy?"
"Những kẻ đó phải nhận hình phạt nặng nhất có thể!"
Về đạo diễn Kim Chang Min
Sinh năm 1985, Kim Chang Min là đạo diễn phim độc lập có tiếng ở Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên ê-kíp sản xuất, từng làm việc trong bộ phận nghệ thuật của các phim như Man of Will (2017), The Drug King (2018), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Waiting for Rain (2021) và The Firefighters (2024).
Năm 2016, ông debut với vai trò đạo diễn qua phim Someone's Daughter. Ba năm sau, ông tiếp tục cầm trịch tác phẩm Exit 3 of Guui Station (2019).
Bộ phim mới nhất của ông, Reply, dự kiến ra mắt tại các liên hoan phim năm nay, bao gồm Liên hoan phim ngắn quốc tế Jeonju và Liên hoan phim quốc tế Seoul Hangang
Nguồn: soha.vn