NaiPinky6997
New member
Trong tổng số 7 hộ dân với hơn 30 người bị ảnh hưởng từ vết nứt thì có 3 hộ gia đình đã đồng ý di dời, ở tạm nhà bà con trong thời gian cơ quan chức năng giải quyết.
Đám cưới bay màu vì sợ nhà... trôi theo dòng nước
Mấy ngày gần đây, dạo quanh khu vực ấp 3, xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) mà thấy không khí u ám quá trời. Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ sạt lở cách đây ít ngày. Tuyến đường 1740 đi qua khu vực này bị nứt toác kinh hoàng, khiến 7 hộ dân sống tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào luôn.
Theo lời người dân, trước kia khu này siêu náo nhiệt, tấp nập người ra vào mua bán tôm cá nhưng mấy hôm vừa rồi không khí vắng tanh và buồn thảm hơn hẳn.
Sau sự cố đường nứt, nhiều nhà có nguy cơ sạt lở, trôi sông, nhiều người dân nơi đây đóng cửa bỏ đi nơi khác, số còn lại vẫn tiếp tục bám trụ trong tâm trạng nơm nớp như "ngọn nến trước gió".
Ngồi buồn bã một góc nhà, bà Lan (50 tuổi) tâm sự: "Trước thì tàu thuyền tấp nập vào mua tôm cá, giờ thì hiu quạnh, cuộc sống trở nên khó khăn hơn nhiều.
Do gần tới ngày đám cưới con gái tôi nên chưa biết có chuyển nhà đi nơi khác hay không. Tôi cũng đang lo không biết đám cưới của con sẽ diễn ra như thế nào khi đường bị nứt, nhà cũng sợ trôi theo".
Theo bà Lan, mấy bữa nay bà mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến đám cưới của con gái. Bà Lan đã dự tính thuê mướn mọi thứ để lo đám cưới nhưng giờ thì đường xá, nhà cửa như thế này đành phải hủy bỏ rồi
"Nhà bị như vậy rồi sao mà tổ chức được, lỡ đám cưới đang diễn ra mà bị sạt lở thì...", bà Lan nghẹn ngào.
Trong khi đó, tường nhà ông Trần Văn Mân (80 tuổi) cũng bị nứt, còn khu vực xung quanh thì đang ngày một lún sâu hơn.
Sửa lại tấm lưới chài cá, ông Mân cho biết: "Từ khi xảy ra sự việc, cả gia đình tôi gần như thức trắng đêm canh sạt lở vì sợ nó ập vô bất ngờ thì chạy không kịp.
Gia đình tôi ở đây lâu rồi, đâu phải muốn chuyển đi là được. Bây giờ chỉ còn cách từng thành viên gia đình thay phiên nhau người ngủ người thức canh".
Theo ông Mân, hiện tại ông đã đem gửi các cháu nhỏ cho những người quen, còn người lớn thì vẫn tiếp tục bám trụ để đi chài lưới, đánh bắt cá.
Sợ nhà trôi sông, phải xuống thuyền ngủ qua đêm
Cũng mưu sinh bằng nghề sông nước, thu mua tôm cá kiếm sống qua ngày nên cuộc sống của gia đình anh Lê Quốc Cường (42 tuổi) phải bám sông Rạch Tôm.
Giờ đây, nhà cửa có nguy cơ bị "nuốt" xuống sông và dù biết nếu ở lại rất nguy hiểm nhưng anh vẫn ráng bám trụ.
Anh Cường bày tỏ: "Ban ngày tôi vẫn ở đây để làm việc, tối đến sợ ngủ trên nhà thì xuống ghe mà ở, chứ bỏ chỗ này đi thì lấy cái gì mà sống. Chỉ mong chính quyền có biện pháp khắc phục, không chết vì sạt lở thì cũng chết vì đói".
Cũng rơi vào hoàn cảnh như các gia đình trên, nhưng gia đình ông Võ Văn Hoan có vẻ nặng hơn nên thời điểm này đã di dời toàn bộ đồ đạc sang nhà người quen ở nhờ.
Căn nhà hiện tại đã bị nứt toác, tường trước sân nhà có vết nứt rộng từ 2-10 cm và kéo dài.
Về lại nhà lấy thêm ít đồ, ông Hoan vẫn chưa hết rùng mình kể lại: "Sáng hôm đó ngủ dậy thấy nhà bị nứt, các nhà trong vùng cũng giống mình, đoạn đường thì sụt lún, tôi sợ lắm.
Nếu mà tối hôm đó nước lớn sẽ gây sạt lở nặng, chắc những căn nhà này cũng bị 'hà bá' nuốt xuống sông rồi".
Theo tìm hiểu, trong tổng số 7 hộ dân bị ảnh hưởng từ vết nứt thì có 3 hộ gia đình đã đồng ý di dời, ở tạm nhà bà con trong thời gian cơ quan chức năng giải quyết.
Số còn lại vì không biết đi đâu, mưu sinh bằng gì để sống nên họ phải liều mình sống chung với nguy hiểm rình rập
Sau đợt sạt lở vừa rồi, cuộc sống người dân nơi đây gần như đảo lộn hoàn toàn, thậm chí những hộ dân không chịu ảnh hưởng cũng khá lo lắng vì nguy hiểm từ thiên nhiên không chừa một ai.
Những tiếng thở dài ngao ngán vì cuộc sống yên bình bao lâu nay đã không còn nữa.
Trước đó, vết nứt dài 40m, rộng đến 10cm bất ngờ xuất hiện trên đường ven sông ở Nhà Bè (TP.HCM) khiến tường nhà nứt toác, nền nhà xuất hiện nhiều rãnh sâu, người dân mất ngủ vì lo sạt lở.
Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã vội vận chuyển đồ đạc có giá trị trong nhà đến nơi an toàn.
Ngay sau đó, sáng 1/6, ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã dẫn đoàn kiểm tra liên ngành đến hiện trường nắm bắt tình hình và đánh giá cụ thể trước khi đưa ra biện pháp khắc phục.
Nguồn: soha.vn