Vũ Văn Oánh (sinh năm 2004), sinh viên năm 3 ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, chính là định nghĩa sống của cụm từ "con nhà người ta" mà phụ huynh nào cũng thích nhắc đến. Với tinh thần "cày" không biết mệt và luôn cháy hết mình, Oánh đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật với thành tích học tập xịn sò cùng GPA khủng 3.84/4.0 Không chỉ là "thánh điểm cao", bạn còn siêu tích cực trong các hoạt động đoàn hội, lan tóa năng lượng tích cực đến cộng đồng sinh viên.
May mắn chỉ đến với ai "real" nỗ lực thôi nha!
Những ngày đầu mới "đặt chân" vào đại học, giống như bao bạn sinh viên khác, Oánh cũng từng "toát mồ hôi" khi phải làm quen với môi trường và phương pháp học hoàn toàn mới. Nhưng với khả năng tự học và tự tổng hợp kiến thức đỉnh cao, bạn đã nhanh chóng "adapt" được với cuộc sống đại học mà bản thân hằng mong ước.
Vũ Văn Oánh chia sẻ: "Mình thấy việc học ở đại học chủ yếu là tự học, tự tổng hợp kiến thức và tự nghiên cứu, vì thế nếu bạn không phải là người chủ động thì cuộc sống đại học của bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn đó nha."
"Bên cạnh thời gian học tập cũng như tham gia các hoạt động xã hội, mình luôn dành một phần thời gian cho các công việc làm thêm để nâng cao trải nghiệm cá nhân hoặc áp dụng những kiến thức học được trên giảng đường, để lý thuyết không bị 'bay xa' khỏi thực tế" - Văn Oánh cho biết. Chính vì thế, Oánh từng "thử sức" với rất nhiều công việc làm thêm khác nhau.
"Mình đã từng làm những công việc nhỏ như phục vụ bàn cho tới những công việc đi sâu vào chuyên ngành như hỗ trợ MC, MC, hướng dẫn viên, điều hành, cộng tác viên sự kiện, trợ lý,..." - Văn Oánh chia sẻ thêm. Bạn cũng mong muốn có thể trải nghiệm được nhiều nhất các công việc để sau này khi đứng dưới góc nhìn nhà quản trị hay nhà giáo dục thì có thể hiểu "rõ như ban ngày" các công việc trong ngành mình.
Những nỗ lực và "cày cuốc" không ngừng nghỉ của cậu sinh viên đã được đền đáp xứng đáng! Bạn ấy đã may mắn trở thành 1 trong 10 sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được học bổng POSCO 1000$ từ quỹ học bổng POSCO Châu Á (xịn xò lắm luôn nè! ). Bên cạnh đó, Vũ Văn Oánh luôn "đóng đinh" trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn trong nhiều năm liền với GPA 3.84/4.0. Đầu năm 2025, Oánh đã đón nhận giải thưởng "Gương mặt học tập tiêu biểu" do Khoa Du lịch học trao tặng. Vũ Văn Oánh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đã có bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tại Ninh Bình
Hoạt động Đoàn - Hội tích cực cũng là cách "lên level" bản thân đấy!
Bên cạnh học tập và nghiên cứu, bạn cũng rất "máu lửa" tham gia các chương trình ngoại khóa/tình nguyện như: "Tái xinh", "Tuần lễ Nhân văn Xanh", "Lớp tôi là số 1", "Cùng hội rèn luyện mỗi ngày", các lớp kỹ năng bổ trợ,.... Oánh còn là BTC một số chương trình của khoa, trường như: VNU's Got Talent, chương trình Du lịch Tình nguyện Hoa rộ Biên Cương,... cùng nhiều chương trình tình nguyện khác.
Mang trong mình định hướng phát triển toàn diện, Vũ Văn Oánh luôn theo đuổi đủ 5 tốt trong các tiêu chí của Sinh viên 5 tốt, vì thế khi là sinh viên năm 3, cậu đã có 2 năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành Phố Hà Nội (flex nhẹ thôi ). Đặc biệt, Vũ Văn Oánh còn lọt Top 6 Nam vương và đạt danh hiệu "Nam vương trình diễn trang phục ấn tượng" cuộc thi Tài Sắc Nhân Văn 2023 do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.
Vũ Văn Oánh chia sẻ: "Mình vốn không phải người quá xem trọng ngoại hình, nhưng cá nhân mình thấy khi tham gia nhận các giải thưởng cũng là lúc mình không còn sống cho riêng mình nữa. Bên cạnh những đam mê hoài bão của bản thân thì mình cũng đang là hình ảnh đại diện cho Khoa, cho Trường, bởi không có tập thể thì không có cá nhân."
Oánh rất biết ơn vì gia đình đã luôn ủng hộ và hỗ trợ để bạn có những điều kiện học tập tốt nhất. Bạn luôn coi gia đình là "chỗ dựa" vững chắc, dù đi đâu Oánh đều luôn hướng về quê hương để có thêm động lực học tập và phát triển.
"Mình thấy rằng so với các bạn sinh viên khác thì những thành tích đó chưa phải là quá đặc biệt, nhưng bản thân mình thực sự trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được. Mình trân trọng thời gian mình đã cố gắng không ngừng để khi nhìn lại mình thấy được tuổi trẻ đã không 'sống hoài sống phí', mình trân quý những thầy cô đã nâng đỡ và chỉ bảo, biết ơn những anh em bạn bè đã luôn hỗ trợ, ủng hộ trong từng chặng hành trình đầy rẫy những chông gai." Văn Oánh muốn gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ: "Hãy luôn sống tích cực, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua, luôn hết mình với lựa chọn, không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn chưa phù hợp, hãy lựa chọn tiến tới và chịu trách nhiệm"
Nguồn: svvn.tienphong.vn