Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà tim đập loạn xạ luôn á! Sáng ngày 16/1, một chiếc trực thăng đâm thẳng vào cần cẩu trên đỉnh tháp St George Wharf gần sông Thames, London. Cái cần cẩu khổng lồ gãy đôi rơi xuống, mảnh vỡ bay tứ tung khắp phố. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi
Con số thương vong là 2 người chết và 12 người bị thương. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra với một vụ tai nạn xảy ra ngay trung tâm thủ đô, giữa giờ cao điểm nữa, thì coi như đã là "buff luck" cực mạnh rồi. Ngay cả thị trưởng London Boris Johnson cũng phải thốt lên: "Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều" đấy!
Và giờ là phần "plot twist" thần thánh nhất nè! Hai anh thợ lái cần cẩu là Richard Moule (31 tuổi) và Nicki Biagioni (30 tuổi) đáng lẽ phải có mặt ở đó lúc 7h sáng. Nhưng mà... cả hai đều ngủ quên!
Moule kể lại: "Đây là lần đầu tiên tôi đi làm muộn sau 3 năm làm nghề này. Tôi dậy muộn. Cứ gọi đó là sự can thiệp của Chúa nếu bạn muốn". Anh ấy lái xe vù vù đến đó lúc 7h45, đang ở tầng hầm chuẩn bị lên thì tai nạn xảy ra. Điều đầu tiên anh làm là gọi cho vợ Stephanie báo bình an. Đúng là "nhịn đòn" kiểu thần thoại luôn!
Còn Biagioni thì muộn hẳn gần 1 tiếng. Vợ anh là Leanna cho biết: "Anh ấy ngủ quên sáng nay, điều này chưa từng xảy ra trước đây". Bình thường anh hay bị 3 đứa con đánh thức dậy sớm, nhưng hôm đó trùng hợp là bọn trẻ cũng ngủ nướng luôn
Biagioni tự nhận: "Tôi phải cám ơn thiên thần hộ mệnh của mình". Anh vừa kịp lái xe máy xuống hầm thì vụ tai nạn xảy ra ngay. Timing này xịn sò thật sự!
Không chỉ có hai anh thợ cần cẩu đâu nha, một nhóm thợ xây dựng khác cũng "ăn may" không kém. Họ đáng lẽ phải làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng đến phút cuối lại bị hoãn giao hàng nên di chuyển ra khỏi khu vực đó chỉ vài phút trước khi trực thăng đâm vào. Nhân viên quán cafe gần đó nói: "Họ đã thoát chết một cách kì diệu... Nếu họ ở trên đỉnh của tòa nhà, họ có thể đã chết"
Hai anh Ray Watts và Paul Robinson cũng kể câu chuyện "hú hồn" của mình. Họ đang trong số 20 công nhân chờ bên ngoài để vào công trường. Lý do Watts chưa lái xe vào? Chỉ vì anh dừng lại nói chuyện với bảo vệ thôi!
"Khi nhìn lên nơi phát ra tiếng nổ, chúng tôi thấy chiếc cần cẩu rơi xuống và chúng tôi chạy. Chỉ khi chúng tôi chạy ra khỏi góc đường, chúng tôi mới nhìn lại và thấy phần sau xe tải đã bị dập nát". Tưởng tượng cảnh đó mà run á trời!
Ông Neil Basu, sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng cảnh sát London, cũng phải thừa nhận: "Đây dường như là một điều kì diệu".
Nguồn: soha.vn