Vụ trốn trại cực căng ở Campuchia: Nữ đồng bọn tuồn súng, tù nhân nổ súng, cảnh sát rượt đuổi như phim hành động

"Tên phạm nhân đã nhận súng từ người phụ nữ rồi bắn nhiều phát cảnh cáo vào lính canh luôn", Đại tá Vannareth - Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Svay Rieng - chia sẻ.

Theo Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vài tên phạm nhân đã trốn khỏi Tòa án tỉnh Svay Rieng của Campuchia vào sáng 18/11 ngay trước khi sắp bị xét xử về tội ma túy. Drama thật sự!

Bọn này đã chuồn trên hai chiếc xe màu đen đậu sẵn bên ngoài tòa án rồi.

Đại tá Kem Vannareth - Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Svay Rieng - cho biết có một chị gái bí ẩn đã lẻn vào khu vực tòa án lúc khoảng 9 giờ sáng, giả làm người thân của một tên phạm nhân. Chị này tiến lại gần một tên rồi đưa cho hắn một khẩu súng lục luôn á!

"Tên phạm nhân đã nhận súng từ người phụ nữ rồi bắn nhiều phát cảnh cáo vào lính canh", Đại tá Vannareth kể lại.

Sau đó, hắn dùng súng đe dọa các cảnh sát rồi cùng đồng bọn chạy tuốt ra cổng tòa án. Ông Vannareth nói thêm: "Khi bọn chúng chạy ra ngoài, một anh cảnh sát đã bắn nhiều phát chỉ thiên để ngăn lại, nhưng bọn chúng vẫn không dừng."

Một đoạn video an ninh ghi lại khoảnh khắc mấy tên phạm nhân bước ra khỏi xe cảnh sát tại bãi đậu xe của tòa án. Có một nữ đồng phạm đội mũ bóng chày đang lảng vảng xung quanh rồi đưa súng cho họ. Căng đét!

Cảnh sát Campuchia lập tức phóng xe đuổi theo bọn chúng. Và khoảng 90 phút sau, một tên đã bị bắt sau khi một trong hai chiếc xe lao thẳng xuống ao ở ngoại ô thành phố Svay Rieng. Kiểu Fast & Furious nhưng phiên bản fail á!

e93be5230eb2ad74aa5b.jpg


Đến tối 18/11, Kheang Sonadin - người phát ngôn của Tổng cục Trại giam Campuchia - cho biết đã bắt lại được 6 tên phạm nhân ở ngoại ô thành phố Svay Rieng rồi.

582f95b07f7c49637691.jpg


Ông cho biết cảnh sát cũng đã bắt được chị gái bí ẩn kia - người đã cosplay thân nhân rồi tuồn súng cho phạm nhân để bắn vào lính canh và cảnh sát trước khi bỏ trốn.

"Tôi muốn xác nhận rằng 6 tên phạm nhân trốn khỏi Tòa án tỉnh Svay Rieng vào sáng thứ Ba [18/11] giờ đã bị cảnh sát bắt lại hết rồi", ông Sonadin thông báo. Phew! ‍

Nhưng mà plot twist ở đây nè! Tối 18/11, trong khi cảnh sát Campuchia đang điều tra vụ này, có một bức ảnh được đăng tải liên quan đến hành vi sờ má nữ nghi phạm kèm theo những comment khiếm nhã về ngoại hình của chị này. Ơ kìa??

acb47c817dfa6ad57100.jpg


Sau khi điều tra, phát hiện ra người sờ má và comment lung tung chính là Khan Sarath - một anh phóng viên báo mạng đang sống và làm việc tại tỉnh Svay Rieng.

Hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Báo chí của Campuchia, vốn cấm các nhà báo sử dụng ngôn từ và quấy rối phụ nữ về mặt thể chất. Không chuyên nghiệp tí nào!

Bộ Thông tin Campuchia đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Khan Sarath ngay lập tức sau khi phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng này, đồng thời đưa anh này vào danh sách cấm hoạt động trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top