Sáng 25/9, Bệnh viện đa khoa Phú Quốc (H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tiếp nhận ba nạn nhân trong cùng một gia đình bị kẻ xấu đột nhập vào nhà và sát hại. Vụ việc nghiêm trọng này đã khiến cả khu vực vô cùng bàng hoàng.
Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phi (sinh năm 1980, ngụ ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, H. Phú Quốc) cùng hai con trai là Nguyễn Chí Cường (sinh năm 2003) và Nguyễn Chí Đại (sinh năm 2006). Trong đó, chị Phi nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng với 5-6 vết chém ở vùng đầu, còn cháu Đại thì bị hôn mê cũng do nhiều vết chém. Đau lòng nhất là cháu Cường đã tử vong ngay trước khi kịp đưa vào bệnh viện
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào rạng sáng cùng ngày, kẻ cướp đã đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên khi bị chị Phi phát hiện, hắn đã hung hãn ra tay sát hại cả ba mẹ con. Do vụ việc xảy ra lúc đêm khuya nên hàng xóm xung quanh không hề hay biết gì.
Nguồn: soha.vn
Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phi (sinh năm 1980, ngụ ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, H. Phú Quốc) cùng hai con trai là Nguyễn Chí Cường (sinh năm 2003) và Nguyễn Chí Đại (sinh năm 2006). Trong đó, chị Phi nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng với 5-6 vết chém ở vùng đầu, còn cháu Đại thì bị hôn mê cũng do nhiều vết chém. Đau lòng nhất là cháu Cường đã tử vong ngay trước khi kịp đưa vào bệnh viện
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào rạng sáng cùng ngày, kẻ cướp đã đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên khi bị chị Phi phát hiện, hắn đã hung hãn ra tay sát hại cả ba mẹ con. Do vụ việc xảy ra lúc đêm khuya nên hàng xóm xung quanh không hề hay biết gì.
Nguồn: soha.vn