HeoSusu8881
New member
Lực lượng chức năng vừa đưa 3 em nhỏ ăn xin ở cổng KCN Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM để chăm sóc. Hiện đang truy tìm kẻ chăn dắt các em
Liên quan đến vụ việc trẻ em quỳ gối ăn xin ở cổng KCN Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây mà báo Tiền Phong đã phản ánh, sáng 14/10, bà Phan Thị Mịnh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B cho biết đơn vị đang siết chặt xử lý tình trạng này.
Bà Mịnh thẳng thắn thừa nhận việc trẻ em ăn xin diễn ra tại địa phương đã khá lâu, khiến chính quyền đau đầu không biết xử lý sao cho ổn. Nhìn cảnh các em nhỏ đen đúa, hàng ngày ngửa mũ, thậm chí quỳ gối xuống đường xin tiền, ai cũng phải đau lòng
"Đây là khu vực tiếp giáp quốc lộ, xe cộ qua lại siêu đông. Mỗi lần lực lượng chức năng đến kiểm tra, lũ trẻ lại bỏ chạy tứ tán, có em còn chạy thẳng ra đường lớn giữa hàng xe tải đang chạy nối đuôi nhau, nguy hiểm vô cùng. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh em làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho các em", bà Mịnh chia sẻ.
Bà Mịnh cho biết thêm, từ đầu năm đến giờ, UBND phường Bình Hưng Hòa B đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để hạn chế tối đa tình trạng trẻ em, người lang thang ăn xin.
Ngày 3/9, đơn vị đã làm việc với nhóm trẻ em (2 bé trai, 1 bé gái, từ 6 đến 13 tuổi) ăn xin trước cổng KCN Vĩnh Lộc, ngã tư Gò Mây và lập thủ tục đưa các em vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (phường 13, quận Bình Thạnh) chăm sóc.
"Nhóm trẻ này chống đối, khóc lóc dữ lắm luôn Khi hỏi chuyện, các cháu nói tiếng Việt rất rõ nhưng họ tên thì không phải người Việt và không có nhân thân gì cả. Địa phương đã kiểm tra sức khỏe trước khi đưa các cháu vào trung tâm. Mong là 3 em ở môi trường mới sẽ sớm thích nghi và có tương lai tốt đẹp hơn", bà Mịnh nói và cho biết thêm địa phương sẽ truy vết, xử lý người chăn dắt.
Bà Mịnh cũng đề nghị phóng viên cung cấp thêm hình ảnh, video để hỗ trợ công an truy xét những người liên quan.
Trong loạt bài "Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM", báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng nhóm trẻ em đen đúa, chực chờ xin tiền người đi đường trước cổng KCN Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây. Nhóm trẻ này còn chấp tay, quỳ lạy để người dân rủ lòng thương cho tiền. Đến sáng 14/10, tình trạng trẻ em ăn xin tại 2 khu vực này đã không còn nữa
Sáng cùng ngày, phóng viên cũng liên hệ với lãnh đạo UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) để phản ánh về tình trạng trẻ em ăn xin tại ngã tư Bốn Xã thuộc địa bàn phường. Lãnh đạo UBND phường cho biết sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra ngay.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến vụ việc trẻ em quỳ gối ăn xin ở cổng KCN Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây mà báo Tiền Phong đã phản ánh, sáng 14/10, bà Phan Thị Mịnh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B cho biết đơn vị đang siết chặt xử lý tình trạng này.
Bà Mịnh thẳng thắn thừa nhận việc trẻ em ăn xin diễn ra tại địa phương đã khá lâu, khiến chính quyền đau đầu không biết xử lý sao cho ổn. Nhìn cảnh các em nhỏ đen đúa, hàng ngày ngửa mũ, thậm chí quỳ gối xuống đường xin tiền, ai cũng phải đau lòng
"Đây là khu vực tiếp giáp quốc lộ, xe cộ qua lại siêu đông. Mỗi lần lực lượng chức năng đến kiểm tra, lũ trẻ lại bỏ chạy tứ tán, có em còn chạy thẳng ra đường lớn giữa hàng xe tải đang chạy nối đuôi nhau, nguy hiểm vô cùng. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh em làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho các em", bà Mịnh chia sẻ.
Bà Mịnh cho biết thêm, từ đầu năm đến giờ, UBND phường Bình Hưng Hòa B đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền để hạn chế tối đa tình trạng trẻ em, người lang thang ăn xin.
Ngày 3/9, đơn vị đã làm việc với nhóm trẻ em (2 bé trai, 1 bé gái, từ 6 đến 13 tuổi) ăn xin trước cổng KCN Vĩnh Lộc, ngã tư Gò Mây và lập thủ tục đưa các em vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (phường 13, quận Bình Thạnh) chăm sóc.
"Nhóm trẻ này chống đối, khóc lóc dữ lắm luôn Khi hỏi chuyện, các cháu nói tiếng Việt rất rõ nhưng họ tên thì không phải người Việt và không có nhân thân gì cả. Địa phương đã kiểm tra sức khỏe trước khi đưa các cháu vào trung tâm. Mong là 3 em ở môi trường mới sẽ sớm thích nghi và có tương lai tốt đẹp hơn", bà Mịnh nói và cho biết thêm địa phương sẽ truy vết, xử lý người chăn dắt.
Bà Mịnh cũng đề nghị phóng viên cung cấp thêm hình ảnh, video để hỗ trợ công an truy xét những người liên quan.
Trong loạt bài "Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM", báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng nhóm trẻ em đen đúa, chực chờ xin tiền người đi đường trước cổng KCN Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây. Nhóm trẻ này còn chấp tay, quỳ lạy để người dân rủ lòng thương cho tiền. Đến sáng 14/10, tình trạng trẻ em ăn xin tại 2 khu vực này đã không còn nữa
Sáng cùng ngày, phóng viên cũng liên hệ với lãnh đạo UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) để phản ánh về tình trạng trẻ em ăn xin tại ngã tư Bốn Xã thuộc địa bàn phường. Lãnh đạo UBND phường cho biết sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra ngay.
Nguồn: kenh14.vn