Sáng 21/5 vừa rồi (giờ Hàn), tòa án quận Incheon đã mở phiên xử phúc thẩm cuối cùng cho vụ tống tiền gây chấn động liên quan đến cố diễn viên Lee Sun Kyun. Drama căng đét luôn các bạn ơi!
Hai nghi phạm chính trong vụ này gồm có A (tên tạm) - quản lý một cơ sở giải trí 18+ và B (tên tạm) - cựu diễn viên, đều phải hầu tòa về tội tống tiền.
Công tố viên đã "không khoan nhượng" yêu cầu mức án 7 năm tù cho A, giữ nguyên mức đòi hỏi từ phiên tòa sơ thẩm. Còn luật sư bảo vệ A thì cho rằng thân chủ mình "sợ bị một kẻ tống tiền bí ẩn nên mới làm sai" và hiện đang hối hận lắm. Phía A cũng đã gửi lời xin lỗi chính thức đến gia đình cố diễn viên Lee Sun Kyun rồi nha!
Với B thì chưa có yêu cầu mức án mới vì... luật sư của người này bỏ không đến tòa luôn. Ơ kìa???
Hồi tháng 12/2024, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên A phạm 3 năm 6 tháng tù và B ăn 4 năm 2 tháng. Hiện tại A đang ngồi tù rồi đó!
Drama toàn bộ diễn ra thế nào?
A bị tố đã tống tiền Lee Sun Kyun 300 triệu won (tầm 220.000 USD) vào tháng 9/2023. Không chỉ vậy, A còn dính líu đến ma túy nữa - sử dụng methamphetamine và ketamine từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2023. Vì những tội danh liên quan chất cấm này, A đã bị phạt thêm 1 năm tù vào tháng 10 năm ngoái. Plot twist: A có tận 6 tiền án về ma túy trước đó rồi!
Còn B thì cao tay hơn, giả làm hacker để tống tiền A trước, rồi sau đó trực tiếp tống tiền luôn Lee Sun Kyun vào tháng 10/2023, "hốt" được 50 triệu won (khoảng 36.000 USD). Mưu mô quá trời!
Vụ việc này thực sự đau lòng vì liên quan đến cố diễn viên tài năng Lee Sun Kyun. Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn!
Nguồn: tiin.vn