Linh993277
New member
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa update tình hình sức khỏe của bé trai trong vụ việc gây chấn động ở TP Thủ Đức - tin vui là cháu đã qua cơn nguy kịch rồi nhé!
Liên quan đến vụ việc đau lòng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương tại Khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, TP.HCM, ngày 15/5, theo thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết đang điều trị bệnh nhi H.T.H. (sinh năm 2017). Hiện tại, tình trạng của cháu bé đã ổn định hơn, qua được cơn nguy kịch rồi.
Cụ thể, bé H nhập viện trong tình trạng có vết thương nhiều nơi ở vùng mặt, cổ, hai bàn tay. Lúc vào viện, bé còn tỉnh nhưng niêm hồng nhạt, băng vết thương thấm máu. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã băng ép cầm máu và hội chẩn toàn viện. Sau hội chẩn, bệnh viện đã khẩn trương phẫu thuật cho bệnh nhi để cầm máu và giám sát vết thương.
Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, BS-CKI Ngô Hồng Phúc, Phó Trưởng khoa Bỏng - chỉnh trực, cho biết ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ liền. Bác sĩ ghi nhận vết thương nặng nhất ở vùng má (dài khoảng 10 cm), vùng cổ rách tĩnh mạch cảnh trong gây chảy máu và đã được khâu cột mạch máu.
Ngoài ra, bé còn có vết thương ở hai tay gây đứt gân, đã được xử trí khâu nối gân cơ khép và gấp ngón một của tay trái. Trong quá trình phẫu thuật, bé cũng được truyền thêm một đơn vị máu.
Ca phẫu thuật hoàn tất, bé H được chuyển khoa Bỏng - chỉnh trực tiếp tục điều trị. Hiện các vết thương của bé đã được cầm máu ổn định.
Bác sĩ Phúc cho biết với vết thương đứt gân ở tay, bé sẽ được theo dõi và cho tập vật lý trị liệu khi lành để phục hồi chức năng.
Về diễn biến vụ việc:
Trước đó, lúc hơn 5 giờ sáng ngày 13/5, người dân phát hiện ông HNH (khoảng 40 tuổi), Tổng Giám đốc một Công ty xuất nhập khẩu, là chồng chị X tử vong tại toà nhà Sarina 1, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.
Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra căn hộ ông H sinh sống, công an tiếp tục phát hiện chị X, con trai HCH (7 tuổi) và con gái HBA (3 tuổi) sống tại tầng 4 của toà nhà đang nguy kịch với nhiều vết thương.
Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đáng tiếc cháu gái 3 tuổi đã không qua khỏi.
Qua điều tra, ông H được xác định có dấu hiệu trầm cảm và sáng cùng ngày người này đã dùng dao tấn công vợ và 2 con. Sau gây án, ông H lao ra ban công và nhảy lầu tự tử.
Nguồn: kenh14.vn