Vụ thượng úy công an lái ô tô tang vật gây tai nạn: Chủ xe đòi bồi thường, cập nhật mới nhất đây rồi!

BongMeo00

New member
3cc6dc21dece1352a843.jpg


Chủ xe đòi bồi thường xe mới bằng tiền sau khi đã trừ khấu hao nha các bạn!

Ngày 15-11, bà Trương Thị Thanh Thủy (sống ở phường 6, TP Sóc Trăng) đã ủy quyền cho luật sư ra đấu với đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng về chuyện bồi thường cho chiếc xe ô tô Toyota Yaris gây tai nạn hàng loạt. Á là lúc thượng úy Nguyễn Chí Tính lái xe về trụ sở Công an tỉnh thì xảy ra chuyện này đó!

1403be83b272d22c7967.jpg


a79adbf5b310be6371cd.jpg


Theo biên bản thỏa thuận, luật sư bên chủ xe yêu cầu bên điều khiển phải bồi thường xe mới bằng tiền sau khi đã trừ khấu hao (fair enough nhỉ các bạn).

Sau khi nghe đại diện theo ủy quyền của chủ xe trình bày xong, ông Dương Tuy Phú - Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận yêu cầu này để báo cáo lên sếp xem xét giải quyết nha.

Quay lại câu chuyện từ đầu nè:

Trước đó vào ngày 14-11, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra thông cáo báo chí về vụ việc này.

Lúc khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 12-11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô (biển 60A-365.11) đang giao nhận thuốc lá ngoại nhập lậu với ông Trần Văn Hiền (ở xã Long Đức, huyện Long Phú).

Kiểm tra xe và nhà ông Hiền, tổ công tác phát hiện hơn 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (khủng vãi! ). Theo lời ông Hiền khai, số thuốc lá này mua từ ông Nguyễn Phú Vinh (chồng bà Thủy) - người đang lái xe đó luôn.

Tổ kiểm tra làm việc với ông Vinh nhưng ổng không hợp tác, kêu đau bụng xin đi bệnh viện rồi... bỏ trốn!

Plot twist nè: Kiểm tra xe ô tô 60A-365.11, phát hiện biển số có 2 biển gắn đè lên nhau cả trước và sau luôn! Biển ngoài là 60A-365.11 đè lên biển 83A-054.75 bên trong. Tổ kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ xe và tang vật liên quan.

11f12b823ff718796aef.jpg


Rồi sao nữa?

Sau khi làm việc xong, công an đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về trụ sở bảo quản. Nhưng mà do trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế không có nhà để xe ô tô, được sự đồng ý của lãnh đạo, thượng úy Tính (có bằng lái đầy đủ) lái xe về trụ sở Công an tỉnh.

Không ngờ khi đến đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng thì... mất lái! Xe leo lên vỉa hè va chạm, làm hư hỏng nhẹ 7 xe mô tô và gây thương tích nhẹ cho 2 người đi bộ.

Ngay sau đó, Công an TP Sóc Trăng đã đến hiện trường khám nghiệm, lập biên bản, đo nồng độ cồn người lái xe và xác định không có nồng độ cồn trong máu. Đến giờ, tất cả 7 chủ phương tiện liên quan đã thương lượng và giải quyết xong rồi nha! ✅

Chiều 15-11, đại tá Thái Văn Đợi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết chưa ra quyết định xử lý hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu của ông Vinh, ông Hiền cũng như việc sử dụng 2 biển kiểm soát cho chiếc ô tô tang vật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top