MinXinh6682
New member
Phó Chủ tịch Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm nếu có vi phạm trong vụ thịt ôi, trứng hỏng ở Trường Tiểu học Cự Khê - sự việc đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Liên quan đến vụ cung cấp thịt ôi, trứng hỏng cho bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê, ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã yêu cầu xã Bình Minh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả trước 18/10. Deadline ngắn vậy là thấy quyết tâm rồi đó!
Cùng ngày, đại diện UBND xã Bình Minh cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu các phòng ban chức năng làm việc với Trường Tiểu học Cự Khê để nắm bắt tình hình và báo cáo.
Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường - đã thừa nhận thiếu sót trong khâu tiếp nhận và vận chuyển thực phẩm. Xe vận chuyển chưa đảm bảo tiêu chuẩn bảo ôn và thực phẩm chưa được đóng túi hút chân không như quy định. Ủa vậy là sai quy trình từ đầu rồi sao?
Giám đốc Công ty Nhật Anh Phan Đức Long đã xin lỗi, đồng thời cam kết ngừng hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm Hợp tác xã Canh Nậu (tỉnh Bắc Ninh) và tìm nguồn cung ứng mới đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.
Cũng tại buổi làm việc, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh yêu cầu Công ty Nhật Anh dừng hợp đồng với nhà cung cấp cũ, thay thế dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Trường Tiểu học Cự Khê cũng phải tăng cường giám sát nội bộ, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên bếp ăn bán trú. Mọi người cùng chung tay bảo vệ sức khỏe các em nhỏ thôi!
Trước đó, theo đoạn video được phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê ghi lại (mà xem vào là thấy sợ luôn á), nhiều túi trứng cút bóc vỏ được đưa đến trường để chế biến bữa trưa cho học sinh đã có mùi hôi thối. Khi mở túi nilon một lúc, thịt giảm mùi (nghe mà rùng mình ). Các thực phẩm tươi sống bọc trong túi nilon, không được bảo quản lạnh, vận chuyển bằng xe tải. Vậy mà định cho các em ăn sao?
Nguồn: kenh14.vn