Cảnh sát đã bắt được nghi phạm đầu tiên sau khi phát hiện một thi thể được giấu trong thùng xi măng ở Thái Lan. Vụ việc này đang gây chấn động cộng đồng mạng Hàn Quốc!
Ngày 11/5, cảnh sát Thái Lan phát hiện một thi thể được giấu trong thùng chứa 200 lít đổ đầy xi măng ở Pattaya. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân nghi là Roh Eui Jong (34 tuổi), một du khách người Hàn Quốc.
Chiều 13/5, những thông tin tiếp theo về vụ việc gây sốc này được tiết lộ. Tờ Yonhap dẫn nguồn tin từ Thái Lan cho biết chi tiết khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ: thi thể nạn nhân đã bị cắt cụt cả 10 ngón tay! Hành động tàn nhẫn này được cho là nhằm che giấu danh tính nạn nhân. Hiện tại, người thân của Roh đã có mặt tại Thái Lan. Theo tờ Matichon, kết quả xét nghiệm DNA sẽ có sau 3 ngày.
Bangkok Post cho biết có nhóm 3 người Hàn Quốc bị tình nghi liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cả 3 đều đã rời Thái Lan rồi. Trong đó một người (tạm gọi là A) đã về Hàn Quốc, hai người còn lại lần lượt sang Campuchia và Myanmar.
Yonhap cho biết nghi phạm A đã bị cảnh sát tỉnh Gyeongnam bắt giữ vào hôm 12/5. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của nghi phạm này. Ban đầu, A phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ nghi phạm này từng có tiền án.
Phó ủy viên Cục Cảnh sát Thủ đô - Thiếu tướng Noppasin Poonsawat - cho biết Roh được thông báo mất tích vào ngày 7/5, chỉ một tuần sau khi nhập cảnh vào Thái Lan. Mẹ của anh đã liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc sau khi nhận cuộc gọi từ số lạ yêu cầu tiền chuộc 3 triệu baht (khoảng 2 tỷ VNĐ).
Sau khi nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành tìm kiếm người mất tích. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Roh Eui Jong đã bị hai người đàn ông Hàn Quốc đưa lên xe rồi rời đi.
Nguồn: kenh14.vn